Thẻ đỏ của Bravo khiến Man City sụp đổ

Ngày trở lại sân Nou Camp của HLV Pep Guardiola bất ngờ biến thành ác mộng, khi rạng sáng 20/10, ở lượt trận thứ 3 bảng C Champions League 2016 - 2017, đội bóng Manchester City của ông bị Lionel Messi và các học trò cũ ở Barcelona đánh bại với tỷ số đậm đà 4 - 0.

Những sai lầm cá nhân đã khiến Man City bị Barca "dập" cho tơi tả, và khiến Pep một lần nữa trong ngày trở lại Nou Camp phải chịu một trong những thất bại tồi tệ trong sự nghiệp cầm quân. Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep thừa nhận sự thất bại của mình và cho rằng tấm thẻ đỏ của Bravo chính là thời điểm đặt dấu chấm hết cho đội bóng của ông ở trận này: "Thật khó mà chơi lại Barcelona với đầy đủ đội hình, chứ nói gì đến chỉ còn 10 người. Sau chiếc thẻ đỏ của Bravo, trận đấu coi như đã chấm dứt với đội bóng của tôi. Màn trình diễn của Bravo là rất đáng thất vọng bởi cậu ấy là một thủ môn xuất sắc nhưng sai lầm là một phần của bóng đá. Tôi không hề nghi ngờ cậu ấy. Bravo gây thất vọng, nhưng sẽ rút kinh nghiệm từ việc đó".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cho rằng, các trận đấu gần đây của Man City diễn ra theo một kịch bản khá giống nhau khi các cầu thủ của ông mắc quá nhiều sai lầm cá nhân: "Chúng tôi đã chơi pressing tốt và tạo ra không ít cơ hội ghi bàn nhưng đã không tận dụng thành công. Sau đó các chân sút của Barca đã trừng phạt chúng tôi".

Chiếc thẻ đỏ tai hại của thủ thành Bravo.

Có thể thấy, với HLV Pep Guardiola, việc gặp lại đội bóng cũ cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng. Trước đây khi còn huấn luyện Bayern Munich, nhà cầm quân này từng trở lại sân Nou Camp vào năm 2015 để rồi nhận thất bại nặng nề 0 - 3 trong trận bán kết lượt đi Champions League. Hai lần trở về, không ghi nổi bàn thắng nào và nhận đến 7 bàn thua, Pep đang trải qua những cảm giác thật ê chề tại Nou Camp. Còn với Man City, ở đấu trường Champions League, đội bóng này toàn thua trước Barca trong cả 5 lần đối đầu nhau tại đây.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, bởi đã quá hiểu sự nguy hiểm của Barcelona khi được thi đấu trên sân Nou Camp, HLV Pep Guardiola chỉ đạo các học trò chơi thấp với thế trận phòng ngự phản công, nhằm đảm bảo an toàn cho khung thành thủ môn Bravo. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ trong hiệp đầu, nhưng kế hoạch của Pep Guardiola đã bị phá sản khi hàng phòng ngự Man City liên tiếp mắc những sai lầm nghiêm trọng. 

Và sai lầm tai hại của thủ thành Bravo, cầu thủ mới chuyển từ Barcelona đến vào cuối tháng 8 vừa qua đã chính thức đánh sập Man City. Sau tình huống phá bóng không tốt, thủ môn người Chile này đã phải dùng tay cản phá bóng ngoài vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc phải thi đấu thiếu người khiến đoàn quân của Pep đã không thể ngăn cản được các ngôi sao của Barcelona và đành chấp nhận trận thua với tỷ số đậm 0 - 4.

Đè bẹp Man City, đội bóng xứ Catalonia xây chắc ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Còn Man City, dù vẫn giữ được vị trí thứ 2 (4 điểm) nhưng đã bị đội xếp thứ 3 là Moenchengladbach thu hẹp khoảng cách lại chỉ còn 1 điểm. Thất bại trước Barca là trận thứ 4 liên tiếp đội chủ sân Etihad không biết đến chiến thắng. 
M.Đăng
Real hòa nhạt nhòa trước Man City
Real hòa nhạt nhòa trước Man City

Trong trận bán kết lượt đi Champions League 2015 - 2016 diễn ra rạng sáng 27/4, trong thế trận chặt chẽ, thủ thành Joe Hart nổi lên như là người hùng của Man City với những pha cứu thua xuất sắc trong hiệp 2, giúp Man City cầm hòa Real 0 - 0 trên sân Etihad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN