Thất bại trước tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam dừng bước

Với thất bại trước tuyển Indonesia, thầy trò HLV Hữu Thắng phải nói lời chia tay với AFF Suzuki Cup năm nay.

Pha cầm bóng đột phá của tiền đạo Văn Quyết (số 10-Việt Nam). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Bước vào trận đấu lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam cần ít nhất một bàn thắng và không để thủng lưới mới có thể tính tới chuyện đi tiếp. Chính vì những yếu tố này nên các học trò của HLV Hữu Thắng thi đấu không có được tâm lý thoải mái nhất. Dù cầm bóng nhiều hơn trong 45 phút đầu tiên nhưng các tuyến của tuyển Việt Nam không tạo ra được những cơ hội ghi bàn rõ nét.

Sau giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tốt hơn với tâm lý khát khao giành chiến thắng. Tuy nhiên, cũng như trong trận đấu lượt đi, hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam lại mắc sai lầm rất đáng trách. Lần này, hậu vệ phải Đình Đồng đã có pha phá bóng ẩu ngay trước khung thành, tạo điều kiện để cho Lilipaly mở tỷ số ở phút 54.

Để đối phương dẫn trước một bàn ngay trên sân nhà, HLV Hữu Thắng buộc phải tung những quân bài chiến lược của mình vào sân. Lần lượt Thành Lương, Minh Tuấn và Công Phượng đã được trao cơ hội. Từ đây, thế trận của đội chủ nhà khởi sắc hơn nhờ những pha cầm bóng rất "dị" của Thành Lương hay khả năng đột phá tốt của Minh Tuấn. Phút 84, từ pha dàn xếp đá phạt tốt của Thành Lương, Văn Thanh băng vào dứt điểm từ cự ly khoảng 18m, san hoà tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi có bàn san hoà, các cầu thủ chủ nhà ào lên phần sân đối phương để cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng, qua đó đưa trận đấu bước vào những hiệp phụ. Và cuối cùng, nỗ lực của đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp bằng pha ghi bàn ở phút 93 của Minh Tuấn.

Với tổng tỷ số của hai trận trong 90 phút thi đấu chính thức là 3-3, hai đội bước vào hiệp phụ. Lúc này, HLV Alfred Riedl mới "ra chiêu" khi ông yêu cầu các cầu thủ Indonesia dâng cao chơi đôi công, tận dụng lợi thế hơn người khi tuyển Việt Nam mất thủ môn Nguyên Mạnh, người đã bị trọng tài truất quyền thi đấu ở phút 76. Và trong một tình huống tranh chấp trong vòng cấm địa, "thủ môn bất đắc dĩ" Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương và trọng tài cho đội khách hưởng 11m. Trên chấm sút phạt, Lestusen không phạm sai lầm nào, san hoà tỷ số 2-2 cho Indonesia, nâng tổng tỷ số của hai trận lượt đi và về lên 4-3.

Trong những phút còn lại của hai hiệp phụ, dù đã rất cố gắng nhưng các cầu thủ Việt Nam không thể tìm kiếm thêm bàn thắng để có thể giành quyền đi tiếp. Với thất bại này, thầy trò HLV Hữu Thắng đã nói lời chia tay với AFF Suzuki Cup năm nay. Dù thua nhưng vẫn cần phải ngợi khen tinh thần thi đấu và cống hiến tới những phút cuối cùng của các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Anh Hiển (TTXVN)
Thua chung cuộc 3-4, tuyển Việt Nam dừng bước
Thua chung cuộc 3-4, tuyển Việt Nam dừng bước

Tuyển Indonesia được hưởng một quả phạt đền khi Ngọc Hải không còn lựa chọn nào khác phải phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. Tỷ số được san bằng 2-2, nhưng tỷ số cả lượt đi lượt về là 4-3, nghiêng về Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN