Những thông tin trái chiều về nhân sự của đội tuyển Pháp và Maroc 

Vào lúc 2h ngày 15/12 (giờ Việt Nam), đương kim vô địch Pháp sẽ đối đầu với "ngựa ô" Maroc tại Bán kết World Cup 2022 trên sân vận động Al Bayt. Sự chuẩn bị của hai đội tuyển cho trận đấu quan trọng này có phần khác nhau, do những thông tin trái chiều về tình hình nhân sự. 

Chú thích ảnh
Trung vệ Dayot Upamecano (trái) tranh bóng với tiền vệ tuyển Anh Jude Bellingham trong trận tứ kết World Cup 2022 ở Qatar, ngày 10/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, hai cầu thủ Dayot Upamecano và Adrien Rabiot đã không thể tập luyện cùng các đồng đội trong ngày 13/12 - buổi tập chiến thuật cuối cùng của tuyển Pháp chuẩn bị cho Bán kết. Liên đoàn bóng đá Pháp cho biết hai tuyển thủ này bị cảm lạnh và phải tập luyện tại phòng gym. Trước đó, nhật báo thể thao L'Equipe cũng đưa tin rằng trung vệ Upamecano bị đau họng và đã phải nghỉ buổi tập ngày 12/12. 

Trong trường hợp Dayot Upamecano và Adrien Rabiot không kịp phục hồi thể lực, Ibrahima Konate (thuộc biên chế CLB Liverpool) có thể sẽ được xếp đá chính cùng Raphael Varane ở hàng thủ của Pháp, trong khi Youssouf Fofana sẽ đá ở vị trí tiền vệ.

Rabiot đã thi đấu cả 5 trận của tuyển Pháp ở World Cup 2022, trong khi Upamecano cũng chơi tốt khi đá cặp với Varane. Cả Rabiot và Upamecano đều đã chơi trọn 90 phút trong trận Tứ kết thắng Anh 2-1.

Ngoài 2 trường hợp trên, ban huấn luyện đội tuyển Pháp còn chờ thông tin của các bác sĩ về tiền vệ Aurelien Tchouameni - người cũng đã vắng mặt tại buổi tập ngày 12/12 của Les Bleus. Theo Liên đoàn bóng đá Pháp, Tchouameni bị chấn thương bắp chân, gặp phải trong trận đấu với tuyển Anh vừa qua và cần hạn chế vận động mạnh, tránh nguy cơ bị rách cơ.

Tchouameni là bài toán nhân sự khó hơn đối với HLV Didier Deschamps, do anh đang là một phần không thể thiếu ở hàng tiền vệ đội tuyển Pháp. Tài năng trẻ này đang thi đấu xuất sắc ở vai trò tiền vệ trung tâm, trong bối cảnh Les Bleus không có Paul Pogba và Kante tại World Cup lần này.

Ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Maroc đang vui mừng chào đón sự trở lại của cầu thủ Noussair Mazraoui (thuộc biên chế CLB Bayern Munich). Hậu vệ cánh tài năng bậc nhất thế giới này đã bị chấn thương hông trong trận thắng Bồ Đào Nha ở Tứ kết, nhưng anh đã phục hồi nhanh chóng để kịp góp mặt trong trận cầu sinh tử của Maroc tại Bán kết.

Liên đoàn bóng đá Maroc cũng đã phân phát miễn phí hàng trăm vé vào sân cho những người hâm mộ đang xếp hàng dài để chờ tới lượt mua vé.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Maroc - ông Fouzi Lekjaa giải thích: “Chúng tôi đã mua phần còn lại của số vé chưa bán được tại sân vận động và phân phát chúng cho người hâm mộ. Họ đang ở đây tại Qatar và họ chỉ có một mong muốn là được xem đội tuyển quốc gia thi đấu".

Dự kiến trong hai ngày 13 và 14/12 sẽ có một lượng lớn người hâm mộ từ Maroc tới Qatar, khi hãng hàng không quốc gia Maroc Royal Air triển khai thêm 30 chuyến bay khứ hồi để đưa người hâm mộ tới Qatar cổ vũ đội nhà trong trận Bán kết lịch sử.

Với việc giành thắng lợi trước Bồ Đào Nha, Maroc đã trở thành đội tuyển bóng đá châu Phi đầu tiên và cũng là đội Arab đầu tiên giành quyền vào Bán kết tại 1 kỳ World Cup.

Thanh Phương  (TTXVN)
World Cup 2022: Kịch tính cuộc đua 'Vua phá lưới' 
World Cup 2022: Kịch tính cuộc đua 'Vua phá lưới' 

Cuộc đua "Vua phá lưới" ở World Cup 2022 đang diễn ra rất kịch tính khi 4 cầu thủ có nhiều cơ hội nhất để giành "Chiếc giày Vàng" đang có số bàn thắng bằng nhau hoặc chỉ hơn kém nhau 1 bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN