Ngày không Champions League của Chelsea

Rạng sáng 13/3, ở tứ kết Cúp FA - sân chơi được xem là cuối cùng của Chelsea mùa này, The Blues cũng đã bị Everton đá bại với tỷ số 2 - 0. Chelsea thực sự đang trải qua mùa giải đáng quên với trận thua thứ hai liên tiếp trong 4 ngày (trước đó thua PSG ở vòng 16 đội Champions League) và thầy trò HLV Hiddink đã chính thức khép lại mùa giải trong tay trắng.

Chelsea lúc này còn rất ít hy vọng được dự Champions League mùa tới. Nếu vắng mặt ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu, đội bóng phía Tây thành London sẽ có nhiều việc để làm khi mùa giải 2015 - 2016 khép lại.

Suốt 13 năm qua, Chelsea đã quá quen với việc được đại diện cho nước Anh thi đấu ở Champions League (lần gần nhất không được dự Champions League là mùa 2002 - 2003). Thực tế ấy, cộng thêm việc mùa trước Chelsea còn vô địch Premier League một cách thuyết phục với thành tích dẫn đầu BXH suốt từ vòng 1 đến vòng 38, ít ai ngờ họ đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa sau.

Chelsea đang trải qua những chuỗi trận đáng thất vọng. Ảnh: dailymail

Thất bại trước PSG khiến Chelsea lần nữa dừng bước ở vòng 1/8 Champions League một cách tâm phục khẩu phục. Trong cả hai lượt trận, PSG đều là đội chơi lấn lướt. Bốn năm trước, Chelsea còn là nhà vô địch châu Âu. Hai năm trước, The Blues còn góp mặt ở vòng bán kết Champions League. Vậy mà bây giờ, Chelsea đã năm thứ hai liên tiếp vắng bóng ở tứ kết giải đấu này. Rõ ràng, Chelsea đang bị nhóm đội bóng hàng đầu châu Âu bỏ lại với khoảng cách rất xa.

Tuy có dấu hiệu hồi sinh ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi sa thải HLV Jose Mourinho và thay thế bằng Guus Hiddink, The Blues hiện vẫn chỉ xếp thứ 10 trên BXH và kém tốp 4 tới 10 điểm (40 so với 50). Với khoảng cách lớn như thế, rất khó để Chelsea chen chân vào tốp 4 để có vé dự Champions League, trong bổi cảnh giải Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn 9 vòng nữa là kết thúc.

Chelsea cần một HLV mới để lấy lại uy danh của một đội bóng lớn. HLV Antonio Conte của đội tuyển Italy sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở Chelsea. Conte đang tìm kiếm thử thách mới sau Euro 2016 và đây là điểm mấu chốt giúp ông được chủ tịch Roman Abramovic lựa chọn. Chelsea đang trong giai đoạn chuyển giao. Mùa hè tới, họ sẽ phải tăng cường nhân sự ở một loạt vị trí, từ hàng hậu vệ, đến tiền vệ và tiền đạo. Nhưng làm thế nào để thu hút những ngôi sao hàng đầu khi nhiều khả năng họ sẽ vắng bóng tại Champions League mùa tới?

Theo ước tính, việc Chelsea kết thúc mùa giải năm nay với một vị trí nằm ngoài tốp 4 có thể khiến họ mất khoản thu ít nhất 45 triệu bảng từ bản quyền truyền hình và bán vé.

Mục tiêu mà Chelsea theo đuổi từ lâu Paul Pogba cũng là cái tên đáng chú ý. Tuy nhiên, anh sẽ chẳng đời nào chịu đến Chelsea nếu The Blues không được dự Champions League. Trong khi đó, tiền đạo Edinson Cavani có thể sẽ rời PSG vào cuối mùa bóng. Trong trường hợp không giữ được Costa, Chelsea sẽ cố gắng đưa chân sút người Uruguay về Stamford Bridge. Trước đây, Cavani từng có thời gian chơi bóng ở Italy trong màu áo Napoli nên HLV Conte hiểu khá rõ về khả năng của cầu thủ này. Để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa và hàng tấn công, Chelsea cũng hy vọng chiêu mộ được cả hai nhân tố chủ chốt của Leicester City hiện giờ là tiền vệ Riyad Mahrez và tiền đạo Jamie Vardy.

Với việc không được đề nghị gia hạn hợp đồng, có vẻ như trung vệ đội trưởng John Terry đang chơi mùa giải cuối cùng trong màu áo Chelsea. Trong khi đó, bất chấp việc đã tìm lại được phong độ đỉnh cao kể từ khi HLV Mourinho rời Stamford Bridge, tiền đạo Diego Costa nhiều khả năng cũng sắp chia tay Chelsea. Tiền vệ Eden Hazard (đang được PSG và Real Madrid theo đuổi) và thủ môn Thibaut Courtois cũng là những cầu thủ đã sẵn sàng rời Chelsea, nếu như CLB này không được quyền dự Champions League.

Thực tế, Chelsea có đủ uy tín và quyền lực để giữ chân các cầu thủ như Ivanovic, Willian hay Pedro. Nếu như Ivanovic và Willian được đánh giá cao ở lòng trung thành, thì Pedro mới tới Chelsea nên khó có chuyện anh sẽ rời đi ngay lập tức.

Việc Chelsea cần làm nhất hiện nay là đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ. Sau mùa giải thảm họa cùng Mourinho, giờ là thời điểm hoàn hảo và không thể thích hợp hơn để làm điều này. Chelsea có những nhân tố tốt để hiện thực hóa chiến lược trên như Bertrand Traore, Ruben Loftus-Cheek hay Kenedy.

Minh Đăng
Sắc xanh “nhợt nhạt” của Chelsea
Sắc xanh “nhợt nhạt” của Chelsea

Rạng sáng 10/3, Chelsea đã không thể làm nên điều bất ngờ trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League, trước đại diện ưu tú của Pháp là Paris St Germain, khi tiếp tục thất thủ 1 - 2 trên sân Stamford Bridge và chấp nhận thua chung cuộc 2 - 4 sau hai lượt trận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN