Nga - Bồ Đào Nha: Siêu sao và tráng sĩ

Tối 21/6, trên sân vận động Spartak ở thủ đô Moskva, đội tuyển Nga sẽ bước vào trận đấu thứ hai trong khuôn khổ Cúp liên đoàn các châu lục (Confederations Cup) 2017, với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, đây được coi như trận chung kết sớm đối với các học trò của huấn luyện viên Stanislav Cherchesov. Còn người hâm mộ có vẻ tập trung nhiều vào phen đối đầu kịch tính giữa thủ môn Akinfeev (Nga), người vừa mới lập thành tích giữ sạch lưới đội tuyển lần đầu tiên kể từ năm 2009 trong trận khai mạc gặp đội tuyển New Zealand và danh thủ số một làng túc cầu thế giới Christiano Ronaldo.

Cầu thủ Ronaldo. Ảnh: Reuters

Tờ báo thể thao Sport Express của Nga miêu tả không khí trước giờ bóng lăn: “Bão đang đến gần, và càng gần đến trận đấu, mây đen càng dày đặc trên bầu trời Moskva. Chúng ta vẫn chưa biết điều gì sẽ đến sau cơn giông - vinh quang hay thảm bại”.

Quả thật, xét về kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu, đội tuyển Nga còn kém hơn đối thủ Bồ Đào Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu. Bản thân tiền đạo Fedor Smolov (Nga) khi được hỏi rằng "đội tuyển Nga có một Christiano không", anh đã đáp trung thực và hoàn toàn chính xác rằng đội tuyển Nga không có cầu thủ nào phấn đấu giành danh hiệu Quả bóng Vàng, song anh nói thêm: “Rất khó xây dựng một đội tuyển thống nhất khi trong đội có một ngôi sao”.

Phải chăng đây chính là mô tả ngắn gọn nhất về ưu thế cũng như nhược điểm của đội “gấu Nga”. Nga không có Christiano Ronaldo, cũng không có Quaresma, Nani và Pepe. Christiano đã từng “hạ gục” những hậu vệ của Bayern Munich, Atletiko, Juventus, những chân sút dạn dày kinh nghiệm hơn Dzhikii hay Vasin.

Tuy nhiên, tuyển Nga dù non trẻ vẫn mang lại niềm hy vọng. Người hâm mộ tin tưởng đội tuyển chủ nhà sẽ biến nỗi sợ thành bàn thắng mà không để đối thủ lấn lướt. Bản thân “thuyền trưởng” Stanislav Cherchesov, từng là thủ môn lẫy lừng của câu lạc bộ Spartak Moskva.

Ông rất chú trọng đến công tác tâm lý với các học trò, và ngày hôm nay chính là thời điểm các bài học kinh nghiệm của ông phát huy tác dụng. Đây cũng là trận đấu thứ 100 mà thủ môn Igor Akinfeev "canh lưới" đội tuyển quốc gia. Thách thức ghi lại kỷ niệm đẹp về trận đấu 100 chính là dành cho anh. Cảm xúc và động lực để thắng của Akinfeev chắc chắn sẽ chia sẻ và lan tỏa ra toàn đội.

Nga đã giành 3 điểm trong trận đấu mở màn. Bước vào trận đấu với đội "trên cơ", đội Nga chắc sẽ không thể bị trách cứ nếu như thất bại. Song một chiến thắng trước siêu sao hẳn cũng sẽ là một vinh quang ngọt ngào cho đội tuyển của các "tráng sĩ" Nga. Trong lịch sử đối đầu Nga - Bồ Đào Nha từng có những thất bại cay đắng và cả những chiến thắng xứng đáng.

TTXVN/Tin Tức
Confederations Cup 2017: Bị Mexico cầm chân, Bồ Đào Nha đổ lỗi cho công nghệ VAR
Confederations Cup 2017: Bị Mexico cầm chân, Bồ Đào Nha đổ lỗi cho công nghệ VAR

Huấn luyện viên Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha cho rằng công nghệ trợ giúp trọng tài bằng video (VAR) đã khiến đội bóng này không thể giành chiến thắng trước Mexico tại trận ra quân ở Cúp liên đoàn các châu lục (Confederations Cup) 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN