Khu vườn của Eden, nơi mọi thứ bắt đầu

Thủ quân của đội tuyển Bỉ Eden Hazard đã có những cú chạm bóng đầu tiên trên sân cỏ tại thị trấn Braine-le-Comte - nơi anh từng chui qua hàng rào ở khu vườn sau nhà để vào sân vận động.

Eden Hazard đội tuyển Bỉ nỗ lực kiểm soát bóng trong trận đấu. Ảnh: EPA/TTXVN

Eden và ba cậu em trai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Stade Brainois, cách thủ đô Brussels của Bỉ 40 km về phía bắc, thuộc vùng Wallonia nói tiếng Pháp. Ngay khi vừa đủ tuổi để bắt đầu chơi môn thể thao vua, Eden thường chui qua hàng rào vào sân vận động gần nhà để tự tập luyện cùng trái bóng. Cha của anh, ông Thierry, nhớ lại: “Eden khi đó mới 5 tuổi. Nó còn quá nhỏ để trèo qua hàng rào gỗ, vì thế nó đã tìm ra một lỗ hổng để trườn bên dưới hàng rào và vào sân bóng”.

Từ năm 5-10 tuổi, Eden chơi cho một câu lạc bộ bóng đá - nơi ba thế hệ gia đình nhà Hazard từng kinh qua: từ người ông Francis, một thành viên sáng lập ra câu lạc bộ thể thao Stade Brainois vào năm 1969, cho đến cha anh là Thierry, từng chơi ở giải Hạng hai Bỉ và hiện đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ; và giờ đây là Eden.

Ba cậu em trai của Eden cũng lựa chọn sự nghiệp cầu thủ, nhưng với đội bóng khác, trong đó Thorgan (23 tuổi) đang khoác áo câu lạc bộ Borussia Monchengladbach của Đức; Kylian (20 tuổi) đang thi đấu cho câu lạc bộ Ujpest (Hungary); và Ethan 12 tuổi hiện đang chơi cho một câu lạc bộ ở địa phương.

Chủ tịch câu lạc bộ Pascal Delmoitiez cho biết: "Trong vườn nhà Hazard chẳng có chiếc xích đu nào, mà chỉ có trái bóng và những thứ liên quan tới bóng đá. Eden không chỉ lưu giữ những quả bóng của riêng mình, mà còn cả những quả bóng mà các cầu thủ Braine vụng về đá qua hàng rào”.

Ông Pascal Delmoitiez là người đã chứng kiến Eden thể hiện niềm đam mê với trái bóng như thế nào và ông sớm nhận ra rằng chàng trai này "có một thứ gì đó hơn người”. Ông Delmoitiez nhớ lại: "Tôi còn nhớ hồi những năm 1990, cỏ trên sân bóng này chỉ vừa mới được trồng, và tôi đã la mắng một cậu nhóc đang chơi bóng trên sân mà lẽ ra cậu không được giẫm lên đó. Chính xác là tôi đã nhìn thấy Eden, khi đó khoảng 6 hay 7 tuổi, với đôi chân trần đứng ở đường biên, đưa bóng vào lưới một cách chính xác. Cậu nhóc bé tí tẹo này khiến tôi kinh ngạc”.

Trong trí nhớ của Chủ tịch câu lạc bộ Alain Pauly, mọi người ở Braine đều tin tưởng cậu nhóc Eden sẽ trở thành siêu sao. Ông kể lại: "Con trai tôi, khi ấy đang huấn luyện các cầu thủ nhí 5-6 tuổi, đến tìm tôi sau buổi tập và nói với tôi rằng: Cha ạ, chúng ta có một cậu bé tài năng. Đó chính là Eden”.

Ai cũng nhận thấy tài năng của cầu thủ này. Trong mọi giải đấu, thậm chí tranh giải với các đội bóng trứ danh đến từ nước ngoài, Eden thường xuyên được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất".

Năm 14 tuổi, Eden gia nhập học viện bóng đá Lille, ở ngay biên giới Bỉ-Pháp. Anh ra mắt ở đội một năm 16 tuổi, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất trong lịch sử câu lạc bộ, với bàn thắng ra mắt trong chiến thắng 3-0 trước St.Etienenne khi 17 tuổi, đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1.

Và giờ đây Eden Hazard đang được xem là trụ cột của đội tuyển Bỉ tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016. Đêm nay, trên sân vận động Stade Pierre Mauroy ở thành phố Lille, ngôi sao ấy được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.

T. Hằng (TTXVN)
Thế hệ vàng của Bỉ tỏa sáng
Thế hệ vàng của Bỉ tỏa sáng

Bỉ bước vào vòng 16 đội với nhiều nghi ngờ sau một vòng bảng chật vật, nhưng đội bóng của HLV Marc Wilmots cuối cùng cũng đã có trận đấu ấn tượng đầu tiên ở giải lần này khi đè bẹp Hungary 4-0, trận đấu có tỉ số đậm nhất giải từ đầu tới giờ, để giành quyền vào tứ kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN