Không chỉ chạy và tạt, bóng đá Anh làm ngỡ ngàng EURO

Có 4 đội bóng và 3 quốc ca (Bắc Ireland cũng hát bản “God save the Queen”) có một sự gắn bó chặt chẽ với nhau không phải về chính trị khi ta nói đến kinh tế và chính trị, mà hoàn toàn về bóng đá, ở đây là Premier League, giải đấu cấp CLB lớn nhất thế giới.

Cầu thủ Gareth Bale của xứ Wales trong trận đấu với Nga ở Toulouse, Pháp ngày 20/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong số 92 cầu thủ của 4 đội tuyển này thì có tới 85 người đang chơi ở Premier League, các hạng dưới nữa của bóng đá Anh và một vài đội thuộc 3 giải vô địch còn lại. Chỉ có 4 người đang chơi ở Scotland và 3 người đá cho các CLB nước ngoài, là Bale ở Real Madrid, Keane ở Los Angeles Galaxy và Hughes chơi cho Melbourne của Australia.

Có vẻ khác nhau về màu cờ sắc áo mà thực ra rất giống nhau về tư duy chơi bóng, đều kế thừa từ truyền thống bóng đá kiểu Anh là chạy và lật cánh đánh đầu, một lối chơi tạo ra tốc độ liên tục, sự kịch tính, nhưng bị bóng đá ở Lục địa già bên kia biển Manche chê là xơ cứng, buồn tẻ và chẳng có gì đáng xem.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đội bóng chơi ít chất Anh nhất trong số 4 đội bóng trên chính là đội tuyển Anh, khi các chàng trai của Roy Hodgson chủ trương áp dụng một lối đá dựa trên chuyền ban ngắn và trung bình trong khi vẫn duy trì tốc độ, một tư duy mà với đội hình hiện tại là hợp lí, giúp Anh kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Ba đội bóng còn lại là xứ Wales, Bắc Ireland và Ireland vẫn chơi một thứ bóng đá kiểu Anh cổ điển những năm 1980, 1990, sử dụng ít chạm, thực hiện nhiều các pha lật cánh, tranh chấp tay đôi mạnh mẽ và tốc độ xuyên phá hai biên cũng như trung tuyến là một điều quen thuộc.

Nhưng nhìn kĩ hơn, vẫn thấy mỗi đội có những nét đặc trưng riêng. Xứ Wales khá giống Italy phiên bản cũ, nghĩa là phòng ngự chặt chẽ và phản công siêu tốc độ, với cái đầu và những pha dứt điểm của Bale. Bắc Ireland thì vẫn chạy, tạt và đánh đầu, với những cầu thủ có kĩ thuật rất khiêm tốn, nhưng tinh thần thi đấu thì tuyệt vời. Ireland thì là một dạng kết hợp của những thứ trên, với một chất lượng khá hơn.

Hôm nay là một trận derby của bóng đá Anh, khi xứ Wales đối đầu với Bắc Ireland. Xứ Wales chưa từng thua đối thủ của họ trong các trận đấu kể từ 36 năm nay. Điều khá đặc biệt là người phụ trách trọng tài của UEFA, người không tóc nổi tiếng Collina, đã phân công Atkinson, một trọng tài người Anh cầm còi trận này.

Đấy sẽ là trận đấu của những cầu thủ đá quá hiểu nhau, bởi nhiều trong số họ đã đối đầu nhau trên sân cỏ nước Anh hoặc đã chơi cùng nhau từ các giải hạng dưới. Đối với những nền bóng đá có các giải vô địch quốc gia yếu như xứ Wales và Bắc Ireland, thì đây cũng là một sự khích lệ lớn lao.

Những trận đấu ở giải vô địch xứ Wales có trung bình... 327 người/trận và những đội hay nhất của vùng đất này thì đang chơi ở các hạng của Anh. Nhà vô địch của họ mấy ngày tới sẽ chơi vòng sơ loại Champions League với một đội của San Marino. Dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ có ít nhất một đại diện của bóng đá Anh ở tứ kết. Đối với Bale, “đứng trước đội Anh bao giờ cũng là một chiến thắng về tinh thần”.

Mặc dù phải đối đầu nhau, nhưng không hề có mối thù hận nào giữa họ, trong khi những người Ireland (cả hai HLV đều có họ O’Neill và đều đến từ Bắc Ireland) tỏ ra rất dễ thương. Cổ động viên Ireland được đánh giá cao ở sự lịch sự và tử tế, ga lăng.

Ở Lens, các cổ động viên của Anh và xứ Wales nhảy múa và ăn mừng cùng với nhau, cùng hát bài “Don’t take me home” (Đừng đưa tôi về nhà). Trong sân, họ tạo ra một bầu không khí náo nhiệt và rực rỡ. Đương nhiên, vẫn có những điều lo âu liên quan đến hooligan Anh, sau những cuộc gây loạn của họ ở Marseille hồi đầu giải. Nhưng đấy là một câu chuyện khác...

Những con số

2 Thật đáng ngạc nhiên là xứ Wales, trong lần đầu tiên dự EURO, cùng với Hungary là đội bóng ghi nhiều bàn nhất giải ở vòng bảng, với 6 bàn, trung bình 2 bàn/trận. Bale hiện cùng với Morata là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải, 3 bàn.

3 Ireland là đội bị dính bẫy việt vị nhiều nhất vòng bảng, 3 lần. Ngược lại, Italy bị dính bẫy ít nhất, chỉ 1 lần.

16 Sau thủ môn của Iceland là Haldorsson, với 19 lần cản phá bóng thành công, McGovern, thủ thành của Bắc Ireland cũng cản được 16 pha dứt điểm của đối phương.

65 Sau Bồ Đào Nha (69 cú sút), Anh của Roy Hodgson đã sút 65 lần. Đó là hai đội dứt điểm nhiều nhất trong 3 trận ở vòng bảng EURO 2016. 15/65 pha dứt điểm đó trúng khung thành. Tuy nhiên, Anh chỉ ghi được 3 bàn trong 3 trận, tức là cứ 13 cú dứt điểm mới có 1 bàn, một tỉ lệ rất tệ.

 

Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
EURO 2016: Đội bóng nào có lối chơi hiệu quả nhất?
EURO 2016: Đội bóng nào có lối chơi hiệu quả nhất?

Vòng chung kết EURO 2016 đã chứng kiến rất nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau. Sự đa dạng và phong phú này là một phần quan trọng, khiến cho bóng đá được yêu thích trên toàn thế giới. Nhưng đâu đang là đội bóng thi đấu hiệu quả nhất?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN