AFF Suzuki Cup 2016: Cần dè chừng "Sát thủ xứ Vạn đảo"

Nếu như tuyển Việt Nam có thủ lĩnh Lê Công Vinh thì Indonesia cũng có điểm tựa mang tên Boaz Salossa.

Tiền đạo Boaz Salossa là ngôi sao sáng trong đội tuyển Indonesia trong AFF Cup lần này.

Tiền đạo Boaz Salossa là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Indonesia tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Với khả năng săn bàn đáng nể, Boaz Salossa là mối nguy hiểm thực sự đối với hàng thủ của tuyển Việt Nam ở 2 lượt trận Bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Dù Boaz Salossa đã bước sang tuổi 30, độ tuổi mà nhiều cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng anh vẫn khẳng định được tên tuổi và giá trị của mình cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ (CLB).

Đến với AFF Suzuki Cup 2016, Boaz Salossa được huấn luyện viên (HLV) Alfred Riedl tin tưởng giao trọng trách nắm giữ chiếc băng đội trưởng. Không phụ công của người thầy, Boaz Salossa được xem là "đầu tàu" kéo Indonesia vượt qua vòng bảng để góp mặt tại trận Bán kết. Không chỉ là thủ lĩnh tinh thần, Boaz Salossa được xem là là "ngòi nổ" đáng sợ nhất trên hàng công của tuyển Indonesia. Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup năm 2016, Boaz Salossa đã ghi được 2 bàn thắng. Ở trận thua Thái Lan 2-4, Boaz đóng góp 1 pha lập công với một cú bật cao dũng mãnh đánh đầu tung lưới thủ môn Kawin. Bàn thắng còn lại Boaz Salossa ghi trong trận hòa 2-2 trước Philippines. Điểm mạnh nhất của cầu thủ này là anh sở hữu nguồn thể lực dồi dào và lối chơi mạnh mẽ, tốc độ. Ngoài ra, Boaz Salossa có thể sút tốt bằng cả 2 chân. Xem chân sút sinh năm 1986 thi đấu nhiệt tình, xông xáo, không ai nghĩ rằng anh đã bước sang tuổi 30. Ngoài những kĩ năng của một trung phong cắm thượng hạng, Boaz Salossa còn đảm trách rất tốt vao trò “chim mồi” để thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội lập công. Trước tài năng của Boaz Salossa, nhiều người hâm mộ Indonesia đã gọi anh với biệt danh trìu mến “Ông vua vòng cấm địa”.

Tài năng sớm nở, năm 17 tuổi Boaz Solossa đã có vị trí chính thức trên hàng công tuyển Indonesia khi anh được bố trí đá cặp với đàn anh huyền thoại Bambang Pamungkas. Dù sự nghiệp trên tuyển có lúc thăng, lúc trầm nhưng Boaz Solossa cũng đã đóng góp 13 bàn thắng trong số 41 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ CLB, kể từ khi giải đấu Indonesia Super League (ISL) ra đời năm 2008, Boaz Salossa là chân sút giữ kỷ lục ghi bàn với 84 bàn thắng. Anh đã vinh dự 3 lần nhận danh hiệu Vua phá lưới, 3 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Boaz Salossa nhận danh hiệu Vua phá lưới vào các mùa bóng 2008/2009 (35 bàn), 2010/2011 (26 bàn) và 2012/2013 (25 bàn).

Trước thềm AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Indonesia từng rất lo lắng khi đối tác trên hàng công với Boaz Salossa, "cỗ máy ghi bàn" Bachdim bất ngờ nói lời chia tay giải đấu vì dính chấn thương nặng. Trong bối cảnh Indonesia mẻ lực lượng nghiêm trọng, Boaz Salossa đã xuất hiện đúng lúc khi anh góp công lớn giúp Indonesia vượt qua vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.

Ở trận giao hữu mới đây giữa tuyển Việt Nam và Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình, chính Boaz Salossa đã từng khiến hàng vạn cổ động viên chết lặng. Phút 31, Boaz Salossa đã chớp thời cơ ghi bàn cực nhanh mở tỉ số cho Indonesia. Sự nhanh nhẹn, cơ động của Boaz Salossa thực sự đã làm khổ hàng thủ của tuyển Việt Nam và phải rất vất vả thầy trò HLV Hữu Thắng mới giành được chiến thắng chung cuộc 3-2.

Trong quá khứ, Boaz Salossa cũng từng khiến đội tuyển Việt Nam nếm trái đắng. Tại Tiger Cup 2004 (tiền thân của AFF Cup), trong khi Công Vinh chỉ sắm vai dự bị cho những cầu thủ đàn anh như Huỳnh Đức, Bảo Khanh thì Boaz Salossa khi đó 17 tuổi, lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng anh đã có một vị trí chính thức trên hàng công của đội bóng "Xứ sở Vạn đảo", đá cặp với đàn anh Bambang Pamungkas. Chính tiền đạo trẻ Boaz Salossa đã chọc thủng lưới Việt Nam, góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Indonesia trước Việt Nam, gián tiếp đẩy Công Vinh và các đồng đội phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

TTXVN/Tin Tức
Méo mặt chen lấn mua vé trận Việt Nam - Indonesia
Méo mặt chen lấn mua vé trận Việt Nam - Indonesia

Sáng 3/12, rất đông người hâm mộ đã xếp hàng dài trước sân Mỹ Đình (Hà Nội) để mua vé trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN