EURO 2016 - Quá thiếu cảm xúc

Xứ Wales, Ba Lan và Bồ Đào Nha đã giành 3 vé đầu tiên vào Tứ kết EURO 2016, trong khi Bắc Ireland, Thụy Sĩ và Croatia phải về nhà. Nhưng thực sự thì ai thắng, ai thua sau 3 trận đầu tiên của vòng 1/8?

Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia ngày 25/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Các cổ động viên của tuyển Xứ Wales, Ba Lan và Bồ Đào Nha hẳn nhiên là hân hoan vì ngày vui của họ trên đất Pháp vẫn nối dài, ít nhất là thêm 1 trận đấu nữa.

Các cổ động viên Bắc Ireland, Thụy Sĩ và Croatia chắc chắn buồn bã vì không còn cơ hội nào để xem đội bóng con cưng thi đấu tại EURO năm nay.

Nhưng với khán giả trung lập toàn cầu, có lẽ ai cũng thấy mình... thất bại vì phải chứng kiến thứ bóng đá quá thiếu cảm xúc, quá tẻ nhạt mà các đội bóng thể hiện. Các trận đấu nghèo nàn tiếp tục ngự trị trên đất Pháp khi chỉ có 4 bàn thắng được ghi sau 3 trận đầu tiên ở vòng 1/8.

Trong 4 bàn ấy có 1 bàn phản lưới, 1 bàn ghi được 10 phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, 1 bàn được ghi khi hiệp phụ thứ 2 gần kết thúc. Chỉ có đúng 1 bàn thắng được thực hiện trong hiệp 1. Ba Lan và Thụy Sĩ “đánh vật” với nhau suốt 120 phút vẫn bất phân thắng bại và phải giải quyết thắng thua bằng đá penalty.

Trong cơn khô hạn bàn thắng ấy, trung phong săn bàn hàng đầu Châu Âu hiện nay Lewandowski nâng số trận tịt ngòi của anh ở EURO này lên con số 4.

Xứ Wales tung ra 9 cú sút trúng đích ngay hiệp 1 trận gặp Nga ở vòng bảng nhưng trước Bắc Ireland, họ không dứt điểm trúng đích nổi lần nào suốt hiệp 1. Cả trận họ cũng chỉ dứt điểm trúng đích 1 lần. Xứ Wales trở thành đội đầu tiên thắng một trận ở giai đoạn đấu loại trực tiếp của EURO với chỉ 1 cú sút trúng đích.

Bồ Đào Nha và Croatia cũng “đánh vật” với nhau suốt 120 phút thi đấu với chỉ đúng 1 pha dứt điểm trúng đích và đó là cú sút bị cản phá của Ronaldo dẫn đến bàn thắng của Quaresma. Ba trận đầu tiên của vòng 1/8 EURO chứng kiến ba ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới là Bale, Ronaldo, Lewandowski đồng loạt tịt ngòi.

Những con số thống kê cho ta thấy các trận đấu kém hấp dẫn như thế nào. Bàn thắng là khoái cảm của bóng đá. Nhưng khi xu hướng khan hiếm bàn thắng tiếp tục diễn ra thì những cơn cực khoái của khán giả cũng không xuất hiện.

Cả 3 trận vòng 1/8 giống như ba màn tra tấn thị giác người xem toàn cầu thay vì những show diễn kích thích cảm giác sảng khoái cho “đã” con mắt. Quá ít những pha dàn xếp, tổ chức tấn công sắc nét, ăn ý. Quá ít những pha dứt điểm chính xác và nguy hiểm.

Tâm lý cầu toàn và sợ thua do tính chất loại trực tiếp của giải đấu từ giai đoạn này càng khiến các đội bóng thu mình trong những vỏ ốc của thứ bóng đá thận trọng, nặng về phòng ngự.

Hệ quả là các trận đấu trở nên kém hấp dẫn đến nhàm chán. Và khi cảm giác buồn ngủ xâm chiếm cặp mắt người xem cũng có nghĩa là bóng đá đã thất bại nặng nề trong sứ mệnh giải trí mà lẽ ra nó phải mang lại cho các "thượng đế" toàn cầu.

TTXVN/Tin Tức
Xứ Wales và Bắc Ireland - Những thông tin trước giờ bóng lăn
Xứ Wales và Bắc Ireland - Những thông tin trước giờ bóng lăn

Sau cuộc đụng độ giữa đội tuyển Anh và tuyển Xứ Wales ở Lens, sẽ lại có một cuộc nội chiến Vương quốc Anh tại Paris. Sân vận động Parc des Princes (Công viên các hoàng tử) sẽ là nơi chứng kiến trận đấu đầu tiên giữa hai đội bóng Vương quốc Anh ở vòng loại trực tiếp của một giải đấu lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN