Lượt 4 vòng đấu bảng Champions League 2015 - 2016:

Chờ PSG khẳng định bản lĩnh

Giữa tuần này, lượt 4 vòng đấu bảng Champions League 2015 - 2016 tiếp tục diễn ra. Đáng chú là cuộc đụng độ của hai gã nhà giàu Real Madrid và PSG, nhằm phân định ngôi vị số 1 của bảng đấu. Trong khi đó, ở bảng B, dù được đánh giá rất cao nhưng MU dường như không còn là chính mình khi đang rất vất vả để tìm tấm vé đi tiếp vào vòng sau.


Real và PSG tiếp tục là hai đội dẫn đầu bảng A sau khi cầm hòa nhau không bàn thắng ở lượt trận thứ 3. Malmo đã tận dụng được cơ hội này để rút ngắn khoảng cách điểm số với 2 đội đầu bảng xuống còn 4 điểm nhờ hạ gục Shakhtar trên sân nhà. Ở vòng đấu này, Real và PSG có cơ hội giành vé sớm nếu thắng, còn Malmo để thua Shakhtar.

Trước một Real đẳng cấp, PSG (giữa) khó có được kết quả mong đợi.
Ảnh: Reuters

Ở trận lượt đi, dù được thi đấu ngay tại Công viên các hoàng tử, nhưng các học trò của Laurent Blanc đã không cho thấy một PSG khát khao chiến thắng. Thay vào đó là tâm lý thận trọng thái quá, thể hiện trong vô vàn những tình huống chơi bóng rườm rà, trong cách bố trí đội hình khá thấp của Laurent Blanc.
Các cầu thủ PSG cầm bóng tới 58%, nhưng chủ yếu là để bảo đảm thế trận, hơn là tìm cách hạ gục đối thủ. Sự thận trọng đã tiêu diệt những ý tưởng mạo hiểm. Ngay cả những cầu thủ tiềm ẩn đột biến như Di Maria, Zlatan Ibrahaimovic, cũng bị “gò” vào lối chơi cầm chừng của PSG.

Bộ ba reo rắc kinh hoàng tại Ligue 1 là Di Maria - Ibrahaimovic - Cavani đã biến thành những chú “cừu non” trước hàng thủ kỷ luật của Real. Di Maria bị các đồng đội cũ “bắt bài”, liên tục để mất bóng và những pha xử lý thiếu tính toán. Ibrahaimovic suốt cả trận chỉ có được một pha dứt điểm trúng đích. Còn Cavani hầu như biến mất trong 66 phút có mặt trên sân. Có thể thấy tham vọng chinh phục Champions League của PSG giờ đây phải bắt đầu từ việc cải thiện sức mạnh tấn công.

Trong khi đó, dù rơi vào bảng đấu được đánh giá là khá dễ dàng, nhưng Manchester United lại đang rất khó khăn ở bảng đấu của mình. Mới đây, các CĐV MU cảm thấy lo ngại cho đội bóng của mình sau trận hòa 0 - 0 trước Crystal Palace ở vòng 11 Premier League cuối tuần qua. Trong suốt 90 phút, các chân sút của "Quỷ Đỏ thành Manchester" gần như mất hút và chỉ sút trúng về phía khung thành đối phương đúng duy nhất 1 lần, đó là tình huống đá phạt của Rooney.

Sau trận đấu thất vọng của mình, HLV Van Gaal thừa nhận ông không biết đâu là vị trí tốt nhất cho Martial: “Tôi không biết đâu mới là vị trí mà Martial chơi tốt nhất. Ở Monaco, anh ta đá ở bên cánh trái kia mà. Chúng tôi sẽ quyết định đâu là vị trí tốt nhất cho cậu ấy, nhưng tùy thuộc vào đối thủ". HLV người Hà Lan đã trả lời như vậy trước các câu hỏi vì sao. Điều này cũng cho thấy ông vẫn cứ loay hoay và chưa tìm ra đấu pháp cho phù hợp với con người hiện có tại MU sau khi bán đi cả Falcao lẫn Van Persie rồi mua Martial vì họ hoàn toàn không có tiền đạo ngôi sao nào, nhưng sau đó lại đẩy ngôi sao trẻ này đá dạt cánh.

Lịch thi đấu lượt 4 vòng đấu bảng Champions League 2015 - 2016

 -Shakhtar Donetsk - Malmo FF 

- Real Madrid - PSG 

- Man United - CSKA 

- Moskva PSV - Wolfsburg 

- Benfica - Galatasaray 

- Mochengladbach - Juventus 

- Sevilla - Man City


Bình Minh
Công bố 32 đội bóng lọt vào vòng bảng Champions League
Công bố 32 đội bóng lọt vào vòng bảng Champions League

Lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa bóng 2015-2016 sẽ diễn ra tại Monaco vào lúc 22h45 (giờ Việt Nam) ngày 27/8 sau khi đã xác định đủ danh tính của 32 đội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN