CH Séc - Hà Lan: Chờ đợi sức mạnh của 'Cơn lốc Da Cam'

Sau những gì trình diễn ở vòng bảng, Hà Lan đang mang tới cho người hâm mộ của họ cảm giác có thể chạm tới ngôi vô địch.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Hà Lan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Áo. Ảnh: AFP/TTXVN

Đội bóng của HLV Frank de Boer toàn thắng cả 3 trận, được 9 điểm ở vòng bảng Euro 2020. Tuy nhiên, thử thách đầu tiên trong vòng loại 1/8 sẽ trả lời câu hỏi liệu các cầu thủ trẻ của Hà Lan có đủ lì lợm để đi tiếp hay không.

Trước khi EURO 2020 diễn ra, nhiều ý kiến chỉ trích nhằm vào cách huấn luyện của HLV Frank de Boer cho Hà Lan khi đội không giành được thành tích tốt trong năm nay. Có ý kiến cho rằng những gì mà HLV Ronald Koeman để lại cho Oranje đã bị người kế nhiệm "đập tan". Bên cạnh đó, chiến thắng trong trận ra quân chưa thực sự ấn tượng trước Ukraine cũng đặt ra nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, hai trận đấu sau đó ở vòng bảng, Hà Lan thắng đậm và giữ sạch lưới. Lúc này, những lời ngợi ca "Cơn lốc màu Da Cam" mới xuất hiện trở lại.

Trong trận đấu tới, Hà Lan sẽ không được thi đấu trên sân nhà Amsterdam Arena. Thay vào đó, họ phải di chuyển tới Hungary, nơi họ chạm trán tuyển Cộng hòa Séc tại sân vận động Puskas ở thủ đô Budapest.

Có lẽ, người hâm mộ Hà Lan không còn lạ gì đối thủ trong trận đấu sắp tới. Năm 2016, Hà Lan từng thua cả hai trận trước CH Séc và không thể giành quyền dự EURO tại Pháp. Trước đó nữa, trận thua 2-3 tại vòng bán kết EURO 2004 cũng để lại nhiều dư vị cay đắng với người hâm mộ Hà Lan. Chính vì vậy, một chiến thắng trước CH Séc sẽ là thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của Hà Lan, cũng như giúp xóa đi "nỗi đau của quá khứ".

Thủ quân Georginio Wijnaldum tuyên bố: "Chúng tôi từng thua trước họ nên không được phép đánh giá đối thủ. Chắc các bạn còn nhớ việc Đức vất vả thế nào trước Hungary. Vì vậy, chúng tôi phải bước vào trận với quan điểm coi Séc là một đội bóng hàng đầu và duy trì sự tập trung".

Rõ ràng, lo ngại của thủ quân Wijnaldum là có cơ sở khi CH Séc là đội tuyển giàu kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn. Đội bóng này từng giành ngôi Á quân của EURO 1996, vào tới vòng bán kết EURO 2004 và vào tới vòng tứ kết EURO 2012.

Trong tay của HLV Jaroslav Silhavy là dàn cầu thủ giàu năng lượng, sẵn sằng chơi "pressing" khắp mặt sân và thu về phòng thủ ngay khi nhận thấy nguy hiểm. Chưa kể, việc đang sở hữu tiền đạo có phong độ cao như Patrik Schick cũng giúp CH Séc đặt khung thành Hà Lan luôn trong tình trạng cảnh giác.

Có lẽ, điều đội bóng này cần làm nhất hiện nay là nâng cao tinh thần các cầu thủ để họ không rơi vào trạng thái tâm lý, như trong trận cuối cùng của vòng bảng gặp Anh. Dù trong trận này Anh thắng nhưng CH Séc chơi tốt, tiếc là họ bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Một số thông tin đáng chú ý:

- Trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ (giờ Việt Nam) ngày 27/6 tại sân vận động Puskas.

- Đội hình dự kiến:
CH Séc: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Barák, Jankto; Schick.
Hà Lan: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen.

- Trong những lần đối đầu, CH giành 5 trong tổng số 11 trận, trong khi Hà Lan thắng 3, hòa 3. Đây là lần thứ 3 hai đội gặp nhau trong khuôn khổ EURO.
Anh Hiển (TTXVN)
Truyền thông Hà Lan cảnh báo nên cảnh giác với đội tuyển Séc
Truyền thông Hà Lan cảnh báo nên cảnh giác với đội tuyển Séc

Giới truyền thông Hà Lan đã bình luận với nhiều cảm xúc trái ngược khi đội tuyển Séc là đối thủ của "Oranjes - Cơn lốc màu da cam" ở vòng 1/8 Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN