Bóng đá thế giới vĩnh biệt huyền thoại Raymond Kopa

Làng túc cầu thế giới vừa đón nhận tin buồn khi huyền thoại bóng đá Pháp là Raymond Kopa đã qua đời ở tuổi 85 tại bệnh viện, do tuổi già sức yếu.

Raymond Kopa với chiếc Cúp C1 châu Âu năm 1957.

Cựu danh thủ Raymond Kopa sinh ngày 13/10/1931 tại Noeux-les-Mines (Pháp), là một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá thế giới những năm 1950.

Sự nghiệp cầu thủ của Raymond Kopa gắn liền với 3 câu lạc bộ: Angers (1949-1951), Stade Reims (1951-1956 và 1959-1967) và Real Madrid (1956-1959), trong đó ông đặc biệt thành danh trên đất Tây Ban Nha, khi cùng Real Madrid đoạt 3 chức vô địch châu Âu vào các năm 1957, 1958 và 1959.

Raymond Kopa đã thi đấu 45 trận cho đội tuyển quốc gia Pháp trong khoảng thời gian từ năm 1952 đến 1962 và ghi được 18 bàn thắng.

Tại World Cup 1958, đội tuyển Pháp của Kopa chỉ chịu thua nhà vô địch sau này là đội tuyển Brazil ở Bán kết và đứng thứ ba chung cuộc. Đây là kỳ World Cup mà tuy đội tuyển Pháp không lên ngôi, Kopa vẫn được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu". Trước đó 4 năm, ông cũng giành giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" tại World Cup 1954.

Đến nay, Kopa vẫn là cầu thủ duy nhất thâu tóm cả 2 danh hiệu cao quý này. Ngoài ra, trong năm 1958, Kopa còn được nhận danh hiệu "Quả bóng Vàng châu Âu". Năm 2004, ông được "Vua bóng đá" Pele vinh danh trong danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Torres bất tỉnh sau chấn thương kinh hoàng, suýt tự cắn lưỡi
Torres bất tỉnh sau chấn thương kinh hoàng, suýt tự cắn lưỡi

Fernando Torres đã gặp một chấn thương kinh hoàng sau pha chạm mạnh với Alex Bergantinos của Deportivo. Thậm chí, tiền đạo người Tây Ban Nha còn suýt mất mạng khi rơi vào trạng thái cắn lưỡi vô thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN