AFF CUP 2016: Thắng đậm Myanmar, Thái Lan thẳng tiến vào chung kết

Với chiến thắng 4-0 trong trận lượt về gặp Myanmar, Thái Lan giành chiếc vé vào chơi trận chung kết hết sức ấn tượng.

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn thắng sau trận bán kết lượt đi ngay trên sân khách, chủ nhà Thái Lan bước vào trận lượt về với tâm lý hết sức thoải mái. Nhờ vậy, các học trò của HLV Kiatisuk nhanh chóng áp đặt lối đá tấn công dựa trên những đường ban bật ở cự ly ngắn để dồn ép đối phương.

Phút thứ 10, từ đường trả ngược của Tristan Do, Teerasil Dangda nhả bóng để tiền đạo Masuk dứt điểm trống trải ở sát mép 16,5 m. Tuy nhiên, cú sút của chân sút 28 tuổi lại đi vọt xà.

Sau tình huống trên, trận đấu tiếp tục diễn ra rất hấp dẫn. Đúng với tuyên bố trước khi tới Thái Lan, HLV Gerd Zeise đã yêu cầu các cầu thủ Myanmar không chơi co cụm phòng thủ mà tấn công “ăn miếng trả miếng” với đối thủ.

Nhờ khả năng cầm bóng tốt của Myo Ko Tun, thế trận tấn công của Myanmar luôn tiềm ẩn những nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Thái Lan.

Tuy nhiên, trong một pha mải mê tấn công, hàng hậu vệ Myanmar đã không bọc lót tốt cho nhau khi để Dangda “hút người” tạo điều kiện cho Masuk thoải mái đón đường tạt bóng từ biên trái của đồng đội, đánh đầu mở tỷ số cho tuyển Thái Lan ở phút 33.

Với tâm lý không còn gì để mất, tuyển Myanmar tiếp tục tổ chức tấn công trong những phút cuối hiệp 1. Đáng tiếc nhất có lẽ là tình huống bỏ lỡ cơ hội của đội trưởng Aung Kyaw ở phút 43. Nhận đường chuyền của đồng đội, Aung Kyaw đã tung cú vuốt bóng rất tốt ngay sát mép vòng cấm nhưng thủ thành Kawin đã xuất sắc bay người đẩy bóng vọt xà.


Trong hiệp 2, HLV Kiatisuk chủ động rút tiền đạo chủ lực Terrasil Dangda ra sân để bảo toàn lực lượng cho trận chung kết. Tuy nhiên, không phải vì thế mà trận đấu trở nên kém hấp dẫn. Hai đội vẫn lựa chọn lối đá tấn công đẹp mặt và các cơ hội liên tục được tạo ra về phía khung thành thủ môn hai bên.

Thế nhưng, trong một ngày kém may mắn, các cầu thủ Myanmar đã không thể tìm được bàn thắng danh dự. Trong khi đó, với lợi thế tâm lý và đẳng cấp vượt trội, các cầu thủ Thái Lan đã ghi thêm được 3 bàn thắng ở các phút 65, 76 và 83. Với chiến thắng 4-0 trong trận lượt về, Thái Lan giành chiếc vé vào chơi trận chung kết hết sức ấn tượng.

TTXVN/Tin Tức
AFF SUZUKI CUP 2016: Còn đó những tiếc nuối
AFF SUZUKI CUP 2016: Còn đó những tiếc nuối

Trước khi diễn ra thư hùng trên sân vận động Mỹ Đình, huấn luyện viên (HLV) Alfred Riedl đã dự đoán Indonesia - Việt Nam bất phân thắng bại. Ông đã đúng! Và đó chắc chắn sẽ là một kết quả đẹp như mơ nếu như đây là một trận giao hữu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN