Vòng loại Euro 2016:

"Xe tăng” Đức tuột xích tại Dublin

Rạng sáng 9/10, ở lượt đấu áp chót vòng loại Euro 2016, dù chỉ cần hòa Ireland là giành vé sớm dự VCK Euro 2016 ở Pháp mùa hè năm sau, nhưng các học trò của HLV Joachim Loew đã không thể làm được việc tưởng như là đơn giản đó, bởi bàn thắng của tiền đạo Shane Long tại Dudlin.


Với quyết tâm giành vé sớm tới Pháp mùa hè năm sau, đồng thời đòi lại món nợ trận hòa 1 - 1 trên sân nhà ở trận lượt đi, HLV Joachim Loew đã tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình như Thomas Mueller, Mario Goetze, Mesut Oezil, Toni Kroos hay Marco Reus. Đội hình toàn sao đó giúp Đức chiếm ưu thế trước chủ nhà Ireland ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, Mueller đã khiến CĐV chủ nhà thót tim với cú cứa lòng từ đường chuyền của Reus nhưng đã bị hậu vệ chủ nhà kịp thời phá bóng. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra sau đó nhưng các cầu thủ ĐKVĐ World Cup đều bỏ lỡ. Đáng chú trong số đó là cơ hội của Ozil, Gundogan và Reus ở các vị trí trống trải trước khung thành thủ môn Shay Given, nhưng đều không thể biến thành bàn thắng.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Đức đã phải nhận “trái đắng”.

Chơi nổi bật nhất trong hiệp 1 bên phía đội khách chính là tiền đạo Reus. Lối chơi tốc độ và kỹ thuật của "Hoàng tử" vùng Ruhr khiến hành lang cánh của đội chủ nhà liên tục chao đảo. Bên cạnh Reus, Mueller, Oezil hay Goetze cũng có được màn trình diễn khá tốt. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thiếu may mắn khiến các cơ hội ngon ăn đều lần lượt trôi qua đáng tiếc khi kết thúc hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Đức tiếp tục đẩy cao đội hình, nhưng trước lối chơi phòng ngự số đông của đội chủ nhà, những đường lên bóng của họ vẫn dừng lại ở những cơ hội. Và khi không cụ thể hóa được ưu thế, Đức phải trả giá đắt ở phút 70. Trong tình huống tấn công nguy hiểm gần như duy nhất của Ireland, từ pha phát bóng dài của thủ môn Randolph, tiền đạo Shane Long thoát xuống tung ra cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Neuer. Những phút còn lại, dù đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân chủ nhà, nhưng sự nôn nóng khiến các cầu thủ Đức dứt điểm thiếu chính xác và chấp nhận thua cuộc.

Kết quả các trận đấu:

Bảng D

Georgia - Gibralta: 4 - 0

Ireland - Đức: 1 - 0

Scotland - Ba Lan: 2 - 2

Bảng F

Hungary - Đảo Faroe: 2 - 1

Bắc Ireland - Hy Lạp: 3 - 1

Romania - Phần Lan: 1 - 1

Bảng I

Albania - Serbia: 0 - 2

Bồ Đào Nha - Đan Mạch: 1 - 0

Trận đấu này hàng tấn công tuyển Đức đã có một trận đấu vô cùng thất vọng. Các học trò của ông Loew áp đảo từ đầu đến cuối với thời gian kiểm soát bóng lên tới 72% và có không dưới 5 cơ hội ghi bàn ở những tình huống sút ra ngoài còn khó hơn sút vào khung thành.

Thất bại trước Ireland đã khiến Đức bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm một lượt đấu. Đối thủ ở lượt đấu cuối của Đức là Gruzia, thầy trò HLV Joachim Low chỉ cần một trận hòa là có vé đi Pháp dự ngày hội lớn nhất châu lục năm sau. Trong khi đó, với chiến thắng bất ngờ trước Đức, Ireland đã thắp lên hy vọng dự VCK Euro 2016 khi vươn lên xếp thứ 3 bảng D với 18 điểm, bằng điểm với Ba Lan và kém Đức 1 điểm. Trong lượt đấu cuối, Ireland buộc phải thắng trên sân của Ba Lan mới có vé trực tiếp tới vòng chung kết.

Đội tuyển Bắc Ireland đã xuất sắc giành chiếc vé đầu tiên của bảng F dự VCK Euro 2016 khi đá bại nhà cựu vô địch Hy Lạp 3 - 1 trên sân nhà, với 20 điểm và giành vé sớm một lượt đấu. Người hùng của Bắc Ireland ở trận này là tiền đạo Steven Davis với 2 bàn thắng ở phút 35 và 58. Bàn thắng còn lại của Bắc Ireland được ghi do công Josh Magennis ở phút 49.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, Bắc Ireland mới lại được góp mặt ở một giải đấu lớn. Chiếc vé còn lại của bảng F là cuộc cạnh tranh giữa Rumani (17 điểm) và Hungary (16 điểm). Ở lượt đấu cuối Rumani và Hungary đều phải chơi trên sân khách, Rumani sẽ gặp Đảo Faroe, còn Hungary sẽ chạm trán Hy Lạp.

Tại bảng I, Bồ Đào Nha cũng đã giành quyền tham dự VCK sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đan Mạch với tỷ số 1 - 0.
Bình Minh
Vòng loại Euro 2016: Người Hà Lan... mơ
Vòng loại Euro 2016: Người Hà Lan... mơ

Cuối tuần này, vòng loại Euro 2016 sẽ diễn ra và những chú ý được dồn đến cuộc đua giành suất đá trận play-off của Hà Lan. Trên lý thuyết, cánh cửa tới Pháp hè năm sau của đội bóng Da cam vẫn còn, dù chỉ hơi he hé, nhưng đoàn quân của HLV Danny Blind vẫn phải mơ điều kỳ diệu có thể đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN