Lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2015-2016:

Ngày về buồn của Mourinho

Bóng đá Anh đang cho thấy sự mờ nhạt của mình tại đấu trường châu Âu, khi những đại diện của họ tiếp tục thất bại ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, diễn ra rạng sáng 30/9. Mourinho cùng các học trò của mình có một ngày buồn khi trở về quê hương gặp đội bóng cũ Porto, Arsenal còn đau đớn hơn khi để Olimpiakos đánh bại 3 - 2 trên sân nhà.

Thành tích bết bát ở giải quốc nội của Chelsea đã lan sang cả đấu trường Champions League và HLV Mourinho đã có một ngày buồn khi trở về quê hương gặp đội bóng cũ Porto. Chelsea nhập cuộc đầy khí thế và trong những phút đầu trận, thủ môn Casillas - vừa lập kỷ lục 152 lần chơi tại Champions League - có hai pha cứu thua xuất sắc, trước các cú dứt điểm của Costa và Pedro.

HLV Mourinho lầm lũi rời sân Dragao.


Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, Chelsea đã phải trả giá bởi hàng thủ chơi không tốt của mình. Phút 39, Brahimi có pha đi bóng gây chao đảo các cầu thủ Chelsea rồi dứt điểm vào góc xa, thủ môn Begovic đấm bóng ra và Andre có mặt kịp thời, sút bồi ghi bàn mở tỷ số. Trận đấu này, người mang băng đội trưởng Ivanovic, lại là mắt xích yếu nhất. Bàn thua này lỗi lớn nhất có lẽ do phòng ngự, khi thường xuyên để đối thủ vượt qua và bàn thắng của Andre ghi xuất phát từ cánh của Ivanovic. Đến những phút bù giờ của hiệp 1, Willian có pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt, gỡ hòa 1-1.

Ngay ở đầu hiệp 2, hậu vệ Maicon đã có được bàn thắng đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước bằng một cú đánh đầu hiểm hóc vào góc gần. Ở những phút cuối trận, Mourinho đã có những sự điều chỉnh về nhân sự, đưa Hazard, Matic và cầu thủ trẻ Kenedy vào sân, nhưng Chelsea vẫn không thể tìm được mành lưới của Porto. Kết quả 2 - 1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Mourinho đã có ngày trở về không thể buồn hơn và trận đấu này Chelsea đã phơi bày tất cả điểm yếu của mình. Trận thua này như một hồi chuông cảnh báo thực sự về một cuộc khủng hoảng đang ngày một trầm trọng của nhà ĐKVĐ ngoại hạng Anh.

Ở trận đấu khác, được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng Arsenal lại bất ngờ chịu thất bại 2 - 3 trước đối thủ đến từ Hy Lạp Olympiakos.

Arsenal ra sân với đội hình xuất phát không giống với trận thắng 5 - 2 trước Leicester cuối tuần qua, khi có tới 4 sự thay đổi. Nhưng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Arsenal đã tràn lên tấn công ngay từ đầu trận để dồn ép Olimpiakos. Liên tiếp khung thành của thủ môn bên phía đội bóng Hy Lạp bị công phá dữ dội. Walcott, Ox-Chamberlain, Cazorla đều có cơ hội mở tỷ số sớm nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Và rồi Olimpiakos bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, từ tình huống đá phạt góc, Pardo tung cú sút từ rìa vòng cấm, bóng bật chân Chamberlain bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Ospina. Bàn thua khiến Arsenal càng đẩy nhanh tốc độ trận đấu và ngay lập tức có bàn gỡ ở phút 35 do công của Theo Walcott.

Kết quả các trận:

-BATE 3 - 2 Roma

-Barca 2 - 1 Leverkusen

-Arsenal 2 - 3 Olympiakos

-Bayern 5 - 0 Dinamo Zagreb

-Porto 2 - 1 Chelsea Maccabi Tel Aviv 0 - 2

-Dynamo Kyiv Lyon 0 - 1 Valencia

-Zenit 2 - 1 Gent

Đáng kể nhất là bàn thua ở phút 40, khi thủ môn David Ospina bắt hụt, khiến bóng đi luôn vào lưới nhà từ tình huống phạt góc của Fortounis bên phía đội khách, giúp đội khách vượt lên dẫn 2 - 1.

Bước sang hiệp 2, Arsenal một lần nữa tràn lên tấn công vũ bão. Phút 60, sau rất nhiều pha tấn công vây hãm khung thành, Sanchez ghi bàn gỡ hòa 2 - 2 bằng một cú đánh đầu đẹp mắt. Nhưng một lần nữa sự non nớt trong phòng ngự đã khiến Arsenal phải trả giá. Dù có rất đông người ở khu vực cấm địa, nhưng các cầu thủ của Arsenal đã chơi thiếu quyết liệt, để cầu thủ vào sân thay người Finnbogasson có pha đệm bóng ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 3 - 2 cho đội khách ở phút 66.

Sau 2 trận thua liên tiếp khiến cơ hội đi tiếp của Arsenal tại Champions League giảm đi đáng kể. Những trận đấu còn lại, Arsenal sẽ phải 2 lần phải chạm trán với đối thủ rất mạnh là Bayern Munich.
Bình Minh
Mourinho thất bại cay đắng
Mourinho thất bại cay đắng

HLV Jose Mourinho đã nhận thất bại cay đắng trong lần thứ 100 dẫn dắt Chelsea trên sân Stamford Bridge tại giải Ngoại hạng Anh khi bị Crystal Palace hạ gục 2 - 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN