Italy và cơn bĩ cực ở tuyến giữa: Khó khăn này Conte có vượt qua?

HLV của đội tuyển Italy đang chìm trong những cơn đau đầu mới: chấn thương của De Rossi và việc Thiago Motta bị treo giò.

Cầu thủ Daniele De Rossi (phải) đội tuyển Italia tranh chấp bóng bổng quyết liệt với Dries Mertens của Bỉ. Ảnh: EPA/TTXVN

Khi những lời ca ngợi ầm ỹ về chiến thắng Tây Ban Nha của đội Thiên Thanh còn chưa dứt, và cũng trong dịp đó, Conte được người Ý nâng lên thành hàng Thánh, một dạng thiên tài về chiến thuật để đưa đội quân thiếu ngôi sao của mình đến chiến thắng, vị HLV của đội tuyển Italy đang chìm trong những cơn đau đầu mới: chấn thương của De Rossi và việc Thiago Motta bị treo giò khiến Conte phải tạo ra một hàng tiền vệ hoàn toàn mới.

Những gì đang xảy ra trong hơn một tháng qua là một cơn bĩ cực thực sự với người Ý, khi những cầu thủ hay và quan trọng bậc nhất trong hàng tiền vệ lần lượt chấn thương, khiến Thiên Thanh phải đương đầu với các nhà đương kim vô địch trong một hoàn cảnh khá ngặt nghèo. Ai sẽ giúp Italy chiến đấu ở trung tuyến, với những chuyên gia tranh chấp, cầm, chiếm đoạt bóng và kiểm soát nhịp điệu chơi của người Đức là Khedira và Kroos? Ai sẽ là một nhà chiến thuật ở khu vực đó, người vừa có thể che chắn tốt cho các trung vệ, lại vừa có thể cầm bóng và điều tiết lối chơi? Sau khi De Rossi chấn thương vì một pha vào bóng của Nolito và Thiago Motta dính thẻ vàng trong trận gặp Tây Ban Nha, Conte có hai giải pháp cho vị trí của De Rossi, người mà có lẽ chỉ một phép màu nào đó mới khiến anh bình phục. Một, bố trí Parolo đá tiền vệ phòng ngự trung tâm, hai là đẩy Bonucci lên chơi ở vị trí này và đưa Ogbonna vào đá thế Bonucci ở hàng thủ. Xem ra, giải pháp thứ 2 khó khả thi hơn, bởi Bonucci đang tạo cùng các đồng đội Juventus của mình một bức tường chắc chắn cho hàng thủ Ý, nhưng giải pháp thứ nhất cũng không ổn. Parolo không phải là một tiền vệ biết cầm bóng và điều tiết lối chơi, dù anh đã từng có thời gian ngắn chơi ở vị trí này tại Cesena.

Nếu Conte không thể tìm ra một giải pháp nào khác ngoài phương án 1 trong khi vẫn giữ nguyên sơ đồ 3-5-2 đã tạo thành thương hiệu của anh và đội tuyển Ý, đánh bại Đức là điều không hề đơn giản. Conte không gọi Pirlo đang chơi bên Mỹ về dự EURO, nhưng lại mất Marchisio và Verrati khi EURO đang đến gần, mất Montolivo trong trận giao hữu với Scotland hôm 29-5, hai tuần trước khi trái bóng EURO bắt đầu lăn. Đấy là 3 tiền vệ trung tâm mà Conte rất cần cho chiến dịch EURO. De Rossi, người không được Conte trọng dụng, trở thành tiền vệ chính ở vị trí then chốt xương sống của đội tuyển, trong khi tiền vệ gốc Brazil Thiago Motta, người cũng ít được Conte đoái hoài đến, được trao áo số 10. Dư luận bắt đầu nói đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở tuyến quan trọng nhất của đội Italy. Không ai có thể hình dung được rằng, những người nằm trong các phương án phụ ấy đã chơi tốt ở EURO, đã góp công lớn đưa Italy vào tứ kết gặp Đức, để rồi bây giờ, cả hai cùng không thể có mặt. Cả Candreva, một phương án tấn công quan trọng ở cánh phải cũng chưa thể bình phục.

Cầu thủ Italy Thiago Motta (phải) cản phá bóng trước Daryl Murphy của CH Ailen. Ảnh: EPA/TTXVN

Tây Ban Nha không còn là chính họ sau những năm vinh quang. Trận thua Ý cho thấy rằng, họ chỉ là hư ảo của một thời kì chiến thắng. Điều khiến người ta ngạc nhiên không phải là việc Ý đã chiến thắng mà là cách Ý đã thắng như thế nào. Họ đã chơi pressing cao ngay từ đầu, có nhiều cơ hội, có bàn thắng từ hiệp 1 và từ đó giữ vững thế trận, trước khi có bàn thắng quyết định thắng lợi. Nhưng Đức không phải là Tây Ban Nha. Đức là nhà vô địch thế giới và Đức đang muốn trở thành tân vương của Châu Âu. Đội ngũ của họ mạnh hơn, tốt hơn, giàu chiều sâu hơn Tây Ban Nha và đó chắc chắn sẽ là một trận đấu cực kì khó khăn cho Italy, khó khăn hơn nhiều trận đấu với Bỉ và Tây Ban Nha. Trong hoàn cảnh mà Ý gặp khó khăn nhường ấy trước khi trận đấu diễn ra, họ sẽ đá như thế nào, và trong hoàn cảnh bị dẫn trước (trừ trận thua Ireland 0-1, nhưng trận này không có nhiều giá trị, Italy đã giữ nguyên mành lưới trước khi ghi bàn thắng lợi), điều gì sẽ xảy ra?

Không ai biết được, nhưng chắc chắn Conte có những phương án của riêng mình. Và đương nhiên, anh không nói ra. Bóng đá cũng như một canh bạc. Họ phải đánh nhưng họ cũng có những con bài tủ dự trữ. Xét về điều này thì Đức nhiều giải pháp hơn Ý, nhưng thứ vũ khí tinh thần và sự kết dính đội ngũ của Thiên Thanh lại là một con bài quan trọng khác như ta đã chứng kiến từ đầu giải đến giờ. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, chính những điều ấy, chứ không phải ngôi sao hay một cá nhân nào, sẽ quyết định thắng lợi.

Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
Conte, khi anh khiến cả nước Ý “con te”
Conte, khi anh khiến cả nước Ý “con te”

Conte - huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Italy - chỉ trong tích tắc đã trở thành người hùng dân tộc chỉ sau một tháng đội tuyển Italy trình diễn ở EURO 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN