08:01 08/08/2012

Bóng đá nữ: Mỹ-Nhật đối đầu trận chung kết

Đương kim vô địch Olympic, đội tuyển Mỹ đã đánh bại Canađa với tỷ số 4-3 nhờ một bàn thắng muộn của Alex Morgan trong hiệp phụ, để vào chung kết, sau một trận đấu hết sức kịch tính diễn ra ngày thứ hai (6/8).

Đương kim vô địch Olympic, đội tuyển Mỹ đã đánh bại Canađa với tỷ số 4-3 nhờ một bàn thắng muộn của Alex Morgan trong hiệp phụ, để vào chung kết, sau một trận đấu hết sức kịch tính diễn ra ngày thứ hai (6/8).

 

Bàn thắng muộn của Morgan đã đưa đội tuyển Mỹ tới trận chung kết. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi mà cầu thủ cả hai bên đã mệt nhoài, đợi đến loạt luân lưu và trọng tài đã nhìn đồng hồ, Morgan đã có cú đánh đầu uy lực, đưa Mỹ vào trận tranh huy chương vàng, bất chấp việc Canađa đã vươn lên dẫn trước ba lần ở sân Old Trafford, Manchester. Bàn ấn định tỉ số được ghi ở phút thứ 122.“Tôi vẫn còn bị sốc khi nghĩ tới nó”, Morgan nói sau trận đấu. “Tôi không quan tâm ai ghi bàn, miễn là chúng tôi thắng. Đó là một cuộc chiến thắng điên rồ, lội ngược dòng, rồi ngược dòng”. Mỹ đến nay đã lọt vào 5 trận chung kết Olympic bóng đá nữ và giành huy chương vàng các năm 1996, 2004 và 2008.


Cùng ngày, Nhật Bản đã hạ Pháp 2-1. Pháp đã trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt và đã chơi hay hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ đã có co hội gỡ hòa trên chấm phạt đền, nhưng Elise đã sút bóng ra ngoài ở phút 80. Sự nỗ lực của Pháp đã không thể vượt qua tinh thần thi đấu phòng ngự kiên cường từ hàng thủ Nhật Bản, đặc biệt là thủ thành Miho Fukumoto. Chiến thắng của Nhật Bản có phần may mắn, với 2 lần lập công của Yuki Ogimi và Mizuho Sakaguchi. Kết quả này đã đưa Nhật Bản có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nữ Olympic gay cấn gặp ĐT Mỹ, đối thủ họ từng đánh bại trên chấm phạt đền ở chung kết World Cup năm ngoái. Huấn luyện viên Nhật Bản, Norio Sasake nói: “Chỉ một khác biệt nhỏ giúp chúng tôi thắng trận này, có lẽ chúng tôi chỉ mạnh hơn về mặt tâm lý. Nhưng chúng tôi cũng được tạo cảm hứng từ một bài phát biểu tuyệt vời của đội trưởng Miyama trong phòng thay đồ khiến nhiều cầu thủ suýt khóc. Cô ấy nói cô ấy tự hào được chơi ở đây, với những cầu thủ trong sân bóng này”.


Trong khi đó, Abby Wambach, tuyển thủ kỳ cựu của Mỹ cho rằng: “Gặp Nhật Bản ở chung kết chính xác là những gì chúng tôi chờ đợi sau thất bại tại World Cup”.
Đây là lần đầu tiên đương kim vô địch thế giới Nhật Bản có mặt ở trận chung kết Olympic. Tuy nhiên, đất nước mặt trời mọc đã có thể tự hào khi cả hai đội bóng đá nam và nữ của Nhật Bản đều có mặt ở bán kết Olympic, quốc gia duy nhất làm được điều này tại giải.


TUỆ MINH