07:02 31/07/2012

Bóng đá nam: "Ông lớn" Tây Ban Nha sớm rời cuộc chơi

Cú sốc lớn đã xảy ra ở nội dung bóng đá nam khi một ứng cử viên sáng giá của tấm huy chương vàng là Tây Ban Nha bất ngờ bị loại sớm ở bảng D.

Cú sốc lớn đã xảy ra ở nội dung bóng đá nam khi một ứng cử viên sáng giá của tấm huy chương vàng là Tây Ban Nha bất ngờ bị loại sớm ở bảng D.


Bóng đá xứ sở đấu bò tót đang thống trị thế giới sau khi bảo vệ thành công ngôi Vương châu Âu ở EURO 2012 vừa qua, nhưng tham vọng chinh phục đỉnh cao Olympic của Tây Ban Nha đã sớm biến thành cơn ác mộng. Sau trận mở màn thua Nhật Bản tưởng chỉ là cú sảy chân nhất thời, Tây Ban Nha chịu thêm đòn đau nữa khi thất bại 0-1 trước Hônđurát trong ngày 29/7 và chính thức bị loại.


Đây là trận đấu với 90 phút đầy căng thẳng. Có tới 13 thẻ phạt và nhiều tình huống tranh cãi, nhất là cuối trận khi các cầu thủ Tây Ban Nha bao vây trọng tài Juan Soto Arevalo phản đối vì không được hưởng một quả phạt đền.


Huấn luyện viên Luis Milla của tuyển Olympic Tây Ban Nha cay đắng phát biểu: "Chúng tôi rất không may mắn. Tất cả những gì thiếu là bàn thắng. Tôi không muốn nói nhiều về tình huống cuối trận song chúng tôi cho rằng đó nên là một quả phạt đền". Ở bảng D này, Nhật Bản đã có vé tứ kết sau chiến thắng 1-0 trước Marốc bằng bàn thắng muộn của Kensuke Nagai ở phút 84.


Cùng ngày, trên sân Old Trafford đông nghẹt 66.000 khán giả, ứng cử viên sáng giá Braxin cũng trải qua những phút hú vía trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Bêlarút. Renan Bardini Bressan sớm mở tỷ số cho Bêlarút ngay từ phút thứ 8 bằng một cú đánh đầu song sau đó là màn trình diễn tuyệt hảo của các vũ công samba mà nổi bật nhất chính là ngôi sao Neymar mà nhiều CLB lớn châu Âu đang thèm khát. Neymar kiến tạo cho Pato gỡ hòa rồi sau đó từ một pha đá phạt siêu đẳng, chính anh đảo ngược tình thế cho Braxin ở phút 65. Cuối cùng, lại là Neymar chuyền đẹp cho Oscar ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Braxin.


Tại "thánh đường" Wembley, tuyển Olympic Vương quốc Anh đánh bại Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cũng với tỷ số 3-1. Lão tướng của Manchester United là Ryan Giggs mở tỷ số cho tuyển Vương quốc Anh, đồng thời trở thành vận động viên lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử Olympic ở tuổi 38. Cho dù sau đó UAE gỡ hòa 1-1 nhưng các bàn thắng của Scott Sinclair và Daniel Sturridge đã đem về chiến thắng đầu tiên cho tuyển Vương quốc Anh sau khởi đầu không suôn sẻ hòa Xênêgan 1-1 trong trận ra quân ở bảng A. Cũng trong khuôn khổ bảng A, Xênêgan mặc dù bị đuổi người đã bất ngờ giành thắng lợi 2-0 trước Urugoay.


TTG