07:11 05/07/2012

Bóng đá nam Olympic Luân Đôn 2012: Sàn diễn của tuổi trẻ

Chỉ còn chưa đầy một tháng, Olympic Luân Đôn 2012 sẽ tưng bừng diễn ra. Trong khi danh sách các đoàn tham dự dần được chốt lại, một cuộc tranh cãi không nhỏ đang diễn ra ở nước chủ nhà Anh sau việc ngôi sao lừng lẫy David Beckham không được chọn vào đội hình bóng đá nam Vương quốc Anh.

Chỉ còn chưa đầy một tháng, Olympic Luân Đôn 2012 sẽ tưng bừng diễn ra. Trong khi danh sách các đoàn tham dự dần được chốt lại, một cuộc tranh cãi không nhỏ đang diễn ra ở nước chủ nhà Anh sau việc ngôi sao lừng lẫy David Beckham không được chọn vào đội hình bóng đá nam Vương quốc Anh.

 

Theo quy định, mỗi đội tuyển bóng đá nam dự Olympic có thể đăng ký 3 gương mặt quá tuổi. Với những đóng góp không nhỏ cho quá trình vận động đăng cai Olympic 2012 của Luân Đôn, tưởng như Beckham chắc một suất. Tuy nhiên, huấn luyện viên Stuart Pearce lại bất ngờ gạt bỏ lão tướng 37 tuổi này, thay vào đó là Micah Richards của Manchester City và bộ đôi xứ Uên là Ryan Giggs cùng Craig Bellamy.

 


Ngôi sao lừng lẫy David Beckham không được chọn vào đội hình bóng đá nam Vương quốc Anh. Ảnh: Internet


 

Không chỉ Beckham mà nhiều quan chức thể thao Anh hẳn cũng đầy thất vọng trước quyết định này. Một "thương hiệu toàn cầu" như Beckham chắc chắn đem lại nhiều lợi ích cho Olympic, đặc biệt với môn bóng đá nam.

 

Trong khi nhiều môn khác đã giải quyết sạch sẽ lượng vé, bóng đá nam đang ế ẩm. So với Premier League sôi động hay Champions League, rõ ràng bóng đá nam Olympic lép vế hơn nhiều chưa kể người Anh lẫn châu Âu vừa "bội thực" với EURO 2012 đầy hấp dẫn. Ước tính còn khoảng 1 triệu vé ở môn bóng đá nam chưa bán được và Beckham được chờ đợi sẽ là hình ảnh "kích cầu" đáng kể.

 

Tuy nhiên, xét về chuyên môn thì quyết định của HLV Pearce là hợp lý bởi Beckham rõ ràng đã ở xế chiều sự nghiệp. Không có lão tướng này, bóng đá nam Olympic Luân Đôn 2012 đang hứa hẹn thực sự là sàn diễn của tuổi trẻ. Đội tuyển Vương quốc Anh vẫn đang chú ý với những gương mặt như Ryan Bertrand của Chelsea, Tom Cleverley của Manchester United hay Scott Sinclair của Swansea. Mặc dù vậy, giới chuyên môn đánh giá cơ hội của chủ nhà là không cao. Trong 16 đội tuyển góp mặt lần này, có những ứng cử viên sáng giá hơn nhiều.

 

Đầu tiên phải kể đến Braxin đang rất quyết tâm chấm dứt cơn khát huy chương vàng Olympic. Từng ngấp nghé vinh quang khi đạt huy chương bạc năm 1984 và 1988 hay huy chương đồng năm 1996 và 2008, thắng lợi sẽ càng ngọt ngào hơn cho Brazil (Braxin) năm nay bởi kình địch Áchentina, vô địch Olympic 2008, lại cay đắng không vượt qua nổi vòng loại.

 

 

Ronaldinho là một trong 3 tuyển thủ quá tuổi được triệu tập trong đội ngũ đội tuyển Brazil. Ảnh: Internet


 

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Jose Maria Marin nhấn mạnh: "Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là vô địch World Cup 2014. Nhưng đó là câu chuyện 2 năm nữa. Còn năm nay, Brazil quyết theo đuổi huy chương vàng Olympic. Đây là danh hiệu đặc biệt vì Brazil còn thiếu nó trong bộ sưu tập. Tôi bảo đảm cung cấp mọi điều kiện tốt nhất cho đội tuyển dự Olympic". Brazil sẽ mang đến Luân Đôn dàn sao với những tiền đạo lừng lẫy như Neymar và Alexandre Pato còn chất kinh nghiệm cũng được củng cố bằng việc triệu tập huyền thoại Ronaldinho như là một trong 3 tuyển thủ quá tuổi.

 

Đối trọng lớn nhất của Brazil chính là Tây Ban Nha, nền bóng đá vừa lập kỷ lục "không tiền khoáng hậu" cùng chức vô địch EURO 2012 vừa qua. Đội hình của xứ sở đấu bò tót cũng rất đáng gờm. Trong khung thành là thủ môn David de Gea, đang bắt cho Manchester United. Nhưng đáng kể nhất là bộ ba Cristian Tello, Isaac Cuenca và Martin Montoya, những ngôi sao trẻ đang nổi ở Barcelona.

 

Wembley, Old Trafford, St James' Park, the City of Coventry, Millennium và Hampden Park là những sân diễn ra nội dung bóng đá nam cũng như bóng đá nữ Olympic lần này.

 

 

TTXVN/ Tin Tức