08:02 09/08/2012

Bóng đá nam Olympic: Braxin cận kề HCV

Olympic Braxin chỉ còn cách chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử một bước chân, khi vượt qua Hàn Quốc 3 - 0 trong trận bán kết. Và đối thủ “ngáng đường” họ hiện nay là Mêhicô, đội bóng lần đầu tiên lọt vào trận tranh HCV sau chiến thắng thuyết phục trước Nhật Bản (3 - 1).

Olympic Braxin chỉ còn cách chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử một bước chân, khi vượt qua Hàn Quốc 3 - 0 trong trận bán kết. Và đối thủ “ngáng đường” họ hiện nay là Mêhicô, đội bóng lần đầu tiên lọt vào trận tranh HCV sau chiến thắng thuyết phục trước Nhật Bản (3 - 1).


 

Braxin xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Đây là lần thứ 3, bóng đá nam Braxin có mặt trong một trận chung kết, kể từ lần đầu tiên tham dự Olympic, vào năm 1952 tại Helsinki (Phần Lan). Tuy nhiên, ở hai lần trước đó (vào các năm 1984 và 1988), Braxin – đất nước đã từng 5 lần giành chức vô địch Wolrd Cup, đã phải ngậm ngùi dừng lại trước ngưỡng cửa thiên đường. Đó còn chưa kể đến 2 lần chỉ đoạt HCĐ vào các năm 1996 và 2008.


Giờ đây, đoàn quân của HLV Mano Menezes đang có cơ hội rất lớn để hoàn thành giấc mơ HCV tại sân Wembley vào thứ bảy (ngày 11/8) sau khi đánh bại Hàn Quốc với tỷ số thuyết phục ở trận bán kết trên sân Old Trafford. Tại vòng tứ kết, cũng chính trên sân này, Hàn Quốc đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại đội chủ nhà Vương quốc Anh trên chấm luân lưu 11m. Nhưng lần này, các cầu thủ châu Á đã hoàn toàn lép vế trước các ngôi sao Nam Mỹ.


Trong số 3 bàn thắng của Braxin thì có 2 bàn thuộc về tiền đạo Leandro Damiao, nâng tổng số bàn thắng mà cầu thủ này ghi từ đầu giải lên thành 6 bàn. “Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi luôn chơi hết mình trong mọi trận đấu để có thể giành quyền vào chơi trận chung kết. Olympic Braxin tới Luận Đôn để giành HCV” - người hùng Damiao tự tin tuyên bố. Còn thần đồng Neymar cũng hào hứng khẳng định: "Chúng tôi có kinh nghiệm. Chúng tôi đã sẵn sàng giành HCV Olympic cho bóng đá Braxin”.


Điều đáng nói là, trong cả 5 trận từ đầu giải tới giờ, Braxin đều rời sân với 3 bàn thắng, khẳng định sức mạnh vượt trội của ứng cử viên hàng đầu cho chiếc HCV. Tuy vậy, để có thể hoàn tất được danh hiệu duy nhất còn thiếu của nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới, đội quân của HLV Mano Menezes cần phải vượt qua chướng ngại vật mang tên Mêhicô.


Tại trận bán kết 1 diễn ra trước đó, đội bóng Trung Mỹ đã có màn ngược dòng ấn tượng khi giành chiến thắng 3 - 1 trước Nhật Bản. Trong suốt 90 phút thi đấu, Mêhicô là đội đã thi đấu tốt hơn và dù để cho niềm tự hào châu Á vượt lên dẫn trước bằng pha lập công đẳng cấp của Yuki Otsu ở phút 12, nhưng đã vùng lên lật ngược tình thế bằng các bàn thắng của Marco Fabian, Oribe Peralta và Javier Cortes.


Hiện tại, Mêhicô đang phải đối mặt với khó khăn lớn, khi Giovani Dos Santos dính chấn thương bắp và có nguy cơ lỡ trận chung kết đầu tiên trong lịch sử Olympic. “Thật không may. Hiện tại chúng tôi cũng chưa biết mức độ nguy hiểm thực sự của chấn thương này và vẫn đang chờ đợi. Khả năng ra sân của Dos Santos trong trận chung kết thực sự là một dấu hỏi”, HLV Luis Fernando Tena lo lắng cho biết.


Nếu Dos Santos không thể ra sân, đó sẽ là mất mát lớn của Mêhicô bởi anh không chỉ là cầu thủ thi đấu hay nhất kể từ đầu giải mà còn từng ghi bàn vào lưới Braxin trong trận giao hữu cách đây gần hai tháng.


Tuệ Minh