02:23 29/02/2012

Bóng đá giao hữu: Braxin – Bôxnia: Lo cho chủ nhà World Cup 2014

Đội chủ nhà World Cup 2014 Braxin tiếp tục khiến người hâm mộ nước nhà phải lo lắng khi chỉ giành được chiến thắng may mắn trước Bôxnia - Hécxêgôvina ở trận giao hữu giữa tuần.

Đội chủ nhà World Cup 2014 Braxin tiếp tục khiến người hâm mộ nước nhà phải lo lắng khi chỉ giành được chiến thắng may mắn trước Bôxnia - Hécxêgôvina ở trận giao hữu giữa tuần. Những kết quả nghèo nàn đã gia tăng áp lực lên đôi vai của huấn luyện viên Mano Menezes, còn HLV này thì quay sang chỉ trích các ngôi sao Ronaldinho và David Luiz.

Trận giao hữu giữa Braxin và Bôxnia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong trận giao hữu với Bôxnia trên đất Thụy Sĩ, Braxin đã có sự khởi đầu ấn tượng khi Marcelo ghi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ tư. Song Bôxnia cũng chỉ mất có 9 phút sau đó để cân bằng tỷ số do công của Ibisevic sau sai lầm của David Luiz. Tỷ số 1 - 1 được giữ vững đến phút 90 của trận đấu, cho tới khi Papac đốt lưới ở phút bù giờ thứ nhất, khi cố ngăn cản cú sút mạnh của tiền đạo đang khoác áo FC Porto, Hulk.

Chiến thắng này giúp Braxin nâng thành tích bất bại của mình lên con số 8. Tuy nhiên, điều đó không thể khiến Menezes cảm thấy hài lòng, bởi với màn trình diễn này ông sẽ còn rất nhiều việc phải làm từ nay cho đến khi diễn ra vòng chung kết World Cup 2014 trên quê nhà.

Từ khi lên nắm quyền thay Carlos Dunga sau World Cup 2010, Menezes đã loay hoay với mọi phương án, song vẫn chưa tìm được một bộ khung hoàn chỉnh cho Selecao. Ban đầu, cựu HLV của Corinthians chủ trương trẻ hóa đội hình để hướng tới mục tiêu lâu dài. Tuy nhiên, thất bại ở Copa America khiến HLV này buộc lòng phải quay lại cầu viện những lão tướng, điển hình là trường hợp của Ronaldinho.

Trận đấu này được coi là bài “test” để xem liệu cầu thủ đã 31 tuổi này còn đủ sức gánh vác trọng trách đầu tầu của ĐTQG, đồng thời tham dự Olympic sắp tới hay không. Nhưng kết quả thu được là rất đáng thất vọng. Cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã chơi mờ nhạt trước khi bị thay ra sân ở hiệp hai. Và có thể coi, niềm tin mà Menezes đặt vào Ronaldinho đã sụp đổ hoàn toàn.

Vị chiến lược gia 49 tuổi này không giấu được sự thất vọng: “Ronaldinho đã thi đấu dưới mức trung bình. Cậu ta không thể hiện được nhiều, ít di chuyển và không tạo ra được nhiều cơ hội cho đồng đội”.

Ngoài Ronaldinho, một cầu thủ khác, dù được kỳ vọng rất nhiều, song cũng đã gây thất vọng tràn trề là trung vệ David Luiz. Cầu thủ đang khoác áo Chelsea chính là người trực tiếp mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà, đồng thời không sao kèm nổi Edin Dzeko bên phía Bôxnia. “Trong bóng đá, không thể tránh khỏi những sai lầm. Nhưng là một hậu vệ, bạn không nên thường xuyên cầm bóng dài với diện tích rộng giống như một cầu thủ tấn công”, huấn luyện viên Menezes không hài lòng về cách chơi của trung vệ Luiz.

Lên tiếng chỉ trích Ronaldinho và Luiz, song Mano Menezes lại dành cho Ganso – người đã vào thay Ronaldinho những lời có cánh. “Ganso đã thể hiện rất tốt khi được vào sân. Cậu ấy đã giúp cho khu vực giữa sân được cải thiện rất nhiều trong lối chơi và tôi cảm thấy hài lòng về cậu ấy”.

Không chỉ có huấn luyện viên Menezes thất vọng mà ngay cả giới truyền thông Braxin cũng đưa ra những lời nhận xét về sự yếu kém của đội nhà. Tờ O’Globo bình luận: “Ngoài kết quả, chúng ta không có nhiều điều để hài lòng. Tuyển Braxin hiện tại thật khó có thể giành huy chương vàng bóng đá nam Olympic và lần thứ sáu vô địch World Cup 2014 trên sân nhà. Trận giao hữu với Bôxnia cho thấy Menezes còn cả núi công việc phía trước”.

Tuệ Minh