10:09 29/10/2011

Bóng đá Đức trong bóng đen bạo lực

 Hôm qua, Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Đức cũng đưa ra các án phạt tiền với các đội Hannover (6000 euro, vì hành vi đốt pháo sáng trong các trận gặp Augsburg vào ngày 29/9 và Bremen vào 2/10), Mainz (5000 euro vì các CĐV sử dụng bom khói trong trận gặp Kaiserslautern vào ngày 17/9), và Karlsruhe (5000 euro vì các CĐV đốt pháo sáng trong trận gặp St. Pauli vào ngày 19/9).


Bóng đá Đức trong bóng đen bạo lực - Ảnh Getty


Trước đó, chỉ một ngày sau sự cố mà các CĐV Dynamo Dresden gây ra ngoài sân Signal Idura Park của Dortmund, một cuộc xô xát với cảnh sát dẫn đến hậu quả là 17 người bị thương (trong đó có 2 cảnh sát) và 15 CĐV của Dresden bị bắt, thêm một vụ bạo động khác nổ ra trong trận derby vùng Tây Nam giữa Frankfurt và Kaiserslautern ở Cúp QG (Frankfurt thua 0-1). Trên đường vào sân, các CĐV Kaiserslautern cũng đã giao tranh với cảnh sát bằng chai lọ, đá và pháo. Hậu quả: 8 cảnh sát bị thương, 9 gã hooligan bị bắt giữ, và một tình nguyện viên nhập viện trong tình trạng chấn thương ở cổ. Trước đó 3 ngày, Wolfsburg cũng đã bị phạt 5000 euro vì để các CĐV đốt pháo sáng trên sân.

Sau sự cố mà các CĐV Dresden gây ra, tiền đạo Koch của CLB này còn phải thốt lên: “Tôi xấu hổ thay cho đội bóng của mình”. Trong khi Chủ tịch của Dynamo Dresden, ông Andreas Ritter cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi đã hủy hoại danh dự của mình trong làng bóng đá Đức”. Chủ tịch DFB, ông Theo Zwanziger bày tỏ sự lo ngại: “Sự phát triển của bóng đá đang bị đe dọa. Từ những câu hát mang hàm ý thù địch, giờ thì mức độ nguy hiểm đã đi xa đến mức bạo lực trực tiếp, và đây không chỉ là vấn đề riêng của cảnh sát nữa”.


Theo Thể thao- Văn hóa.