09:23 23/09/2012

Bóng đá châu Âu cuối tuần: Vòng đấu cực nhọc của Barca và Chelsea

Guồng quay của bóng đá châu Âu mới chỉ bắt đầu, song dường như các ông lớn đã có dấu hiệu mệt mỏi khi phải chơi với mật độ ba ngày một trận.

Guồng quay của bóng đá châu Âu mới chỉ bắt đầu, song dường như các ông lớn đã có dấu hiệu mệt mỏi khi phải chơi với mật độ ba ngày một trận. Trở về sau những trận đấu cực nhọc ở Champions League cuối tuần trước, cả hai đội bóng đang dẫn đầu Liga và Premier League là Barcelona và Chelsea đều phải khá vất vả mới giành trọn 3 điểm.


 

Giành chiến thắng trên sân nhà, Chelsea tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu.

Chỉ phải gặp một Granada bị đánh giá thấp hơn rất nhiều về mọi mặt ở vòng 5 Liga, những tưởng Barcelona sẽ chẳng quá khó khăn để có được một trận thắng, thậm chí là thắng giòn giã. Tuy nhiên, sân Nou Camp lại thêm một lần nữa phải chứng kiến đội bóng con cưng của họ thi đấu bế tắc trước đội bóng có lối chơi tập trung phòng ngự này.


Cầm bóng đến 75%, tung 23 cú sút (11 trúng đích), được hưởng tới 14 quả phạt góc, song Barca đã phải đợi tới phút 87 mới chọc được thủng lưới đối phương nhờ tình huống xuất thần của Xavi Hernandez. Bàn thắng ấn định tỷ số thì có phần may mắn, bởi đó là pha đốt lưới nhà của cầu thủ Gomez bên phía đội khách.


Trận thắng vất vả này cho thấy dường như lối chơi của Barcelona đang dần bị các đối thủ luôn bị xem là "chiếu dưới", bắt bài một cách dễ dàng. Thậm chí, các cầu thủ Barca còn có những biểu hiện của mối bất hòa khi Messi to tiếng với David Villa ngay trên sân, trong tình huống mà tiền đạo người Tây Ban Nha tỏ ra hơi cá nhân. Sau trận đấu, HLV Tito khẳng định giữa Messi và Villa không có chuyện gì, thậm chí Leo cũng khẳng định đó là điều rất bình thường và vẫn diễn ra trong các buổi tập. Nhưng rõ ràng, những bất ổn đã xuất hiện, cho dù Barca vẫn đang vững vàng tới 15 điểm sau 5 lượt trận. Nếu không kịp thời bít kín những lỗ hổng, thầy trò HLV Tito Vilanova hoàn toàn có thể phải trả giá trước những đối thủ mạnh hơn ở những trận đấu sắp tới.


Trong khi đó, tại giải Ngoại hạng Anh, dù được chơi trên sân nhà, song Chelsea cũng phải đợi tới cuối trận mới định đoạt được chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Ashley Cole ở phút 85. Đây chính là trận đấu mà Chelsea có màn trình diễn tồi nhất kể từ đầu mùa cho đến giờ. Lối chơi của The Blues đã gặp phải không ít khó khăn trước một hàng hậu vệ chơi kỷ luật và đầy lăn xả của Stoke. Hazard bị khóa chặt, còn chủ công Torres thì lại vật vờ và không để lại nhiều dấu ấn. “Tôi không quan tâm đến ai là người ghi bàn, 3 điểm mới là mục tiêu số 1 của đội bóng”, HLV Roberto Di Matteo biện bạch, đồng thời vớt vát rằng Chelsea vẫn đang dẫn đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận.


Trái với chiến thắng khó nhọc của hai “đại gia” kể trên, Bayern Munich và Juventus tiếp tục khiến tất cả phải dè chừng khi nối dài mạch trận bất bại của mình kể từ đầu mùa. Nếu như Juventus “làm mưa làm gió” ở Serie A bằng chiến thắng 2-0 trước Chievo, thì tại Bundesliga, Bayern cũng đang duy trì chuỗi 4 trận thắng, giữ vững ngôi đầu bảng, sau khi đánh bại Schalke 2-0 trên sân khách. Tuy nhiên, đội bóng gây ấn tượng nhất phải kể đến Paris Saint-Germain. Đội bóng của thủ đô nước Pháp này đã có chiến thắng 4-0 trước Bastia với cú đúp của Zlatan Ibrahimovic và hai bàn còn lại chia cho Menez và Matuidi.

 

Tuệ Minh