11:00 28/11/2011

Bóng đá châu Âu cuối tuần qua: Real đã bỏ xa Barca tới 6 điểm!

Không đơn thuần chỉ là một trận thua kết thúc chuỗi 27 trận bất bại, thất bại trước Getafe của Barca có thể mở ra những băn khoăn lớn.

Không đơn thuần chỉ là một trận thua kết thúc chuỗi 27 trận bất bại, thất bại trước Getafe của Barca có thể mở ra những băn khoăn lớn. Khoảng cách 6 điểm thua kém Real Madrid không đáng sợ bằng việc người Catalunya cảm thấy đội bóng của họ đang thật sự bị bỏ lại phía sau, và lối chơi Tiqui - taca được đánh giá là siêu việt hóa ra cũng có những giới hạn không thể tránh khỏi.

Nỗi thất vọng của David Villa (trái) sau khi Barca bị Getafe đánh bại. Ảnh: AFP/TTXVN


Thất bại vừa qua trước Getafe đánh dấu một sự thụt lùi đáng kể so với mùa bóng trước của Barca. Họ kiếm được ít hơn cùng kỳ mùa trước những 7 điểm và nỗi sợ sân khách chưa bao giờ dâng cao đến thế. Thất bại trước Getafe là lần thứ 4 mất điểm của Barca khi rời Camp Nou mùa này (hòa 3, thua 1), trong khi cả mùa trước, họ chỉ không giành trọn vẹn 3 điểm trong 5 lần làm khách. Lionel Messi, “Thần hộ mệnh” của Barca, cũng mới chỉ "nổ súng" 1 lần trên sân khách ở Liga mùa này, trong số 15 lần "nổ súng". Sự đồng đều ấy đã được chuyển giao cho Real: Đội bóng Hoàng gia toàn thắng 6 trận ở Bernabeu, trong khi mới thua 1 và hòa 1 khi phải làm khách.

Diện mạo chênh lệch ấy đã phủ nhận đặc tính ổn định đến siêu việt lâu nay của Tiqui - taca. Lối chơi của Barca đã từng được nhắc đến như một hệ thống không thể bị đánh bại, dù ai cũng biết rằng họ sẽ chơi như thế nào. Nhưng cho đến thời điểm này, thì nhận định ấy đang bị lung lay đáng kể, không chỉ nằm ở việc các đối thủ đã khắc chế lối chơi của họ tốt như thế nào trên sân khách.
 
Vẫn nằm trong sự so sánh với Real và cụ thể hơn là cầu thủ được coi là hay nhất của họ, Cristiano Ronaldo: Trong khi CR7 “có quyền” tịt ngòi mà Real vẫn thắng (như các chiến thắng 3 - 0 trước Villarreal hay 4 - 0 trước Espanyol...), thì cứ khi nào Messi im tiếng, Barca đều mất điểm (cả 4 lần đánh rơi điểm trên sân khách mùa này), hoặc chiến thắng một cách khó khăn (1 - 0 trước Granada hay Gijon). Tức là lối chơi của Barca không những đang tỏ ra thiếu ổn định hơn, mà còn mang tính dựa dẫm và phụ thuộc vào một cá nhân, không phải là dựa dẫm về mặt vận hành (Xavi, Iniesta, Fabregas... có thể thay nhau đảm nhiệm vai trò điều tiết lối chơi cho Barca), mà là dựa dẫm về khả năng tạo ra đột biến và sự bùng nổ. Nếu không có đặc tính ấy, thì tỉ lệ cầm bóng cũng chỉ mang ý nghĩa thống kê.

Real đã làm việc tốt hơn Barca trong mùa hè, để tạo ra một hệ thống ổn định và chia sẻ trách nhiệm cho tất cả. Nếu như David Villa chỉ ghi được 1 bàn trong 5 vòng gần đây ở Liga, Alexis Sanchez mới có 1 bàn mùa này, thì tại Real, ngoài Ronaldo (14 bàn ở Liga, kém Messi 1 bàn), Gonzalo Higuain cũng đã "nổ súng" 11 lần, trong khi Benzema cũng đã ghi được 7 bàn. Việc Pep Guardiola liên tục thử nghiệm sơ đồ 3 - 4 - 3, một giải pháp khá mạo hiểm, không loại trừ khả năng do ông đã cảm thấy giới hạn của lối chơi hiện tại, khi Barca rõ ràng là đang bị bắt bài và phụ thuộc vào Messi trong những tình huống giải quyết đối thủ.

Nói cách khác, Guardiola thậm chí đã cảm nhận được sự tiến bộ kinh khủng của Real, và những thử nghiệm dày đặc quãng thời gian qua (thậm chí, trận đấu với Milan ở Champions League cũng là lúc để Pep thử nghiệm) không chỉ mang tính bồi đắp, mà còn mang ý nghĩa sống còn với Barca, vào thời điểm mà 2 tuần nữa, trận “kinh điển” sẽ diễn ra trên Bernabeu. Ở đó, “trắng đen” sẽ rõ ràng. Real hoàn toàn có thể tung ra một cú đấm mang tính kết liễu, ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông còn chưa bắt đầu...

Tuệ Minh