05:09 09/05/2011

Bóng đá châu Âu cuối tuần qua: Milan đăng quang tại Serie A sau 7 năm

Sau 7 năm chờ đợi, rốt cục AC Milan cũng đã giành được chức vô địch Serie A sớm hai vòng đấu, sau trận hòa 0 - 0 trên sân của AS Roma. Một chức vô địch ngọt ngào, gắn liền với vị huấn luyện viên mà tên tuổi còn quá khiêm nhường: Maximiliano Allegri.

Sau 7 năm chờ đợi, rốt cục AC Milan cũng đã giành được chức vô địch Serie A sớm hai vòng đấu, sau trận hòa 0 - 0 trên sân của AS Roma. Một chức vô địch ngọt ngào, gắn liền với vị huấn luyện viên mà tên tuổi còn quá khiêm nhường: Maximiliano Allegri.

Sau 36 vòng đấu, Milan đã có được 78 điểm, hơn Inter tới 9 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu quán quân mùa trước có đánh bại Fiorentina trong trận đấu diễn ra sau đó một ngày thì họ vẫn không thể đuổi kịp Milan. Bởi trong trường hợp hai đội bằng điểm thì Milan vẫn xếp trên nhờ ưu thế đối đầu. Tóm lại, chức vô địch này là điều đã được dự báo trước, nên đã có tới 10.000 cổ động viên theo chân đội nhà tới Roma để ăn mừng sự kiện mà họ đã phải chờ đợi suốt từ năm 2004. Điều trùng hợp là năm đó, Milan cũng đã giành chức vô địch sau trận đấu với Roma.

Tuy nhiên, nếu như năm 2004, Milan được dẫn dắt bởi huấn luyện viên đã có tên tuổi như Carlo Ancelotti thì người dẫn dắt họ mùa này, Allegri vẫn còn khá vô danh trước khi tới Milan. Sự nghiệp của ông này chỉ gắn liền với những câu lạc bộ nhỏ ở giải hạng thấp. Tuy nhiên, chính những triết lý tấn công mà Allegri áp dụng ở Cagliari mùa trước đã gây ấn tượng với ông chủ Berlusconi của Milan. Và Allegri cũng đã nhanh chóng thích nghi được ở môi trường mới để giúp Milan đăng quang một cách ngoạn mục.

Các cầu thủ AC Milan vui mừng giành chức vô địch Serie A. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tuy nhiên, Allegri vẫn tỏ ra khiêm nhường khi nói rằng ông đã gặp may vì ở mùa này, ông chủ Berlusconi đã chấp nhận đầu tư mạnh tay, như chiêu mộ các tên tuổi như Ibrahimovic, Robinho, Kevin Boateng hay Van Bommel để tăng cường lực lượng cho Milan. Trong số này, Ibra được coi là “thần tài scudetto”, bởi tiền đạo người Thụy Điển cứ khoác áo đội bóng nào thì đội bóng đó lại vô địch. Đây đã là scudetto thứ 7 của anh sau những danh hiệu đã giành được cùng Juventus và Inter.

Ngoài ra, Milan cũng có thuận lợi khi các đối thủ chính đều suy yếu so với chính họ những mùa trước. Inter Milan, đội đã thống trị Serie A suốt 5 năm qua, đã lâm vào cuộc khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện sau khi Jose Mourinho chuyển sang Real Madrid. Họ đã sa thải Rafa Benitez vào cuối năm ngoái trước khi dùng lại chính huấn luyện viên cũ của Milan là Leonardo. Trong trận đấu giữa hai đội vào tháng tư vừa qua, chiến thắng thuyết phục 3 - 0 của Milan trước Inter chính là bước ngoặt đánh dấu sự đổi ngôi giữa hai đội bóng cùng thành phố. Với chiến thắng này, "rossoneri" không những hạ bệ được Inter, mà còn cân bằng thành tích về số chức vô địch Italia với chính đội bóng này. Hiện cả hai đều đã có 18 scudetto, kém 9 scudetto so với kỷ lục của Juventus.

Đã chấm dứt được cơn khát scudetto, giờ là lúc Milan bắt đầu nghĩ tới việc chinh phục Champions League. Lần gần nhất Milan đăng quang ở đấu trường này cách đây chưa lâu lắm, đó là vào năm 2007, nhưng sự sa sút của họ khiến 4 năm qua trở nên đằng đẵng. Tuy nhiên, nếu muốn làm được cái gì đó ở Champions League, ông chủ Berlusconi có lẽ lại phải đầu tư mạnh tay một phen nữa.

Đội hình hiện tại của Milan có thể là quá đủ cho mục tiêu Serie A, nhưng lại quá thiếu cho mục tiêu Champions League. Thất bại trước Tottenham, một đội bóng chỉ thuộc hàng "tân binh" của đấu trường số 1 châu Âu, ở vòng 1/8 mùa này cho thấy Milan thực sự vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tìm lại vinh quang xưa.

Tuệ Minh