03:23 06/03/2012

Bóng đá Anh:Cả Luân Đôn truy tìm HLV

Chelsea vừa sa thải HLV Andre Villas - Boas. Tottenham lên phương án thay thế Harry Redknapp đề phòng khả năng mất ông vào cuối mùa. Tại trụ sở của FA, các quan chức đang gấp rút tìm người thay thế Fabio Capello.

Chelsea vừa sa thải HLV Andre Villas - Boas. Tottenham lên phương án thay thế Harry Redknapp đề phòng khả năng mất ông vào cuối mùa. Tại trụ sở của FA, các quan chức đang gấp rút tìm người thay thế Fabio Capello. Giới chuyên gia nhận định, khả năng Arsene Wenger rời Arsenal để tìm đến đội bóng khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Cả Luân Đôn đang nháo nhào tìm "tướng".

HLV R.Benitez đang lọt vào tầm ngắm của Chelsea. Ảnh: AFP/ TTXVN


Điều quen thuộc ở Stamford Bridge là gần như năm nào cũng có HLV mới tìm đến, nhận được nhiều kỳ vọng, rồi ra đi trong thất vọng, để lại chiếc ghế nóng và đầy thách thức cho người đến sau. Hôm chủ nhật vừa qua, Andre Villas - Boas đã trở thành HLV thứ 7 phải rời Stamford Bridge dưới triều đại Roman Abramovich, sau Ranieri, Mourinho, Grant, Scolari, Hiddink và Ancelotti. Trợ lý Roberto Di Matteo được đôn lên thế vai cho đến hết mùa giải. Từ bây giờ, BLĐ Chelsea đã phải lên danh sách ứng viên, liên hệ và đưa họ về Stamford Bridge.

HLV Felipe Scolari, người từng rơi vào tình cảnh tương tự như Villas - Boas, vừa thốt lên rằng "Làm HLV ở Chelsea chẳng khác gì chui xuống địa ngục". Đó là chiếc ghế nóng, ở một môi trường cực kỳ phức tạp. HLV luôn ở thế "trên đe dưới búa", hứng chịu áp lực từ BLĐ, phải đối mặt với những cuộc "nổi loạn" từ các cầu thủ công thần. Bởi thế từ trước đến nay, trừ Avram Grant, những người được chọn ngồi vào chiếc ghế đều có thành công rực rỡ trong quá khứ, có danh tiếng. Trước khi đến Chelsea, Villas - Boas cũng được đánh giá là thành công, có nhiều triển vọng, được nhiều CLB lớn trải thảm đỏ mời.

Không có gì ngạc nhiên khi giới truyền thông ở Anh nhắc đến nhiều tên tuổi lớn. Có Rafael Benitez, được mệnh danh là "Vua đấu Cúp" và hiện đang thất nghiệp. Có Jose Mourinho, HLV thành công nhất trong lịch sử Chelsea, và còn thành công hơn sau khi ra đi. Có Pep Guardiola, vốn có thể mang thứ bóng đá đẹp, cống hiến, hiệu quả như mong ước của ông chủ Abramovich. Có cả Fabio Capello, dù không quá thành công với ĐT Anh nhưng "Vua danh hiệu" khi làm việc ở cấp CLB. Hôm qua, người ta còn nhắc đến Joachim Loew, HLV ĐT Đức, được xem là phù hợp với kế hoạch chuyển giao thế hệ ở Chelsea.

Phải chờ đến hết mùa giải mới biết được ai sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ấy. Điều tích cực: Làm HLV rất nhanh... giàu vì lương cao, có thể được đền bù hợp đồng cả chục triệu bảng chỉ sau vài tháng làm việc, như trường hợp của Villas - Boas. Điều tiêu cực: Ông chủ Abramovich luôn muốn thành công tức thì trong khi Chelsea cần rất nhiều thời gian để thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ. Dù thế nào, thách thức lớn nhất đối với người được chọn là vượt qua cái bóng mà Mourinho để lại. Kể cả khi người được chọn là... Mourinho.

Cách Stamford Bridge không xa, các quan chức của FA cũng đang gấp rút tìm người thay Fabio Capello. Sự lựa chọn số 1 của người hâm mộ, cầu thủ và giới truyền thông hiện tại là Harry Redknapp, HLV của Tottenham hiện tại. Nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ thành công lôi kéo Redknapp, nhất là khi phía Spurs quyết giữ bằng mọi giá. Trong trường hợp mục tiêu Redknapp thất bại, FA có thể quay sang Jose Mourinho hay Pep Guardiola, tức là phải cạnh tranh với Chelsea.

Quan điểm của Tottenham là quyết giữ Redknapp, người đã thực sự thay đổi cuộc đời của họ. Nhưng cũng phải tìm phương án dự phòng. Dù sao, khi HLV đã muốn ra đi, không CLB nào có thể giữ chân ông ta. Theo thông tin từ báo chí Anh, Tottenham đủ can đảm để đưa ra lời mời với Jose Mourinho. Họ sẵn sàng trả mức lương cao để HLV người Bồ này có thể giúp đội bóng vươn lên tầm cao hơn nữa, trở thành thế lực đáng gờm của bóng đá Anh.

Và cuối cùng, không ai dám đảm bảo Arsene Wenger tiếp tục dẫn dắt Arsenal vào mùa tới. Năm thứ 7 liên tiếp, Arsenal rơi vào tình trạng trắng tay. Cộng thêm áp lực từ giới truyền thông, thái độ bất bình từ người hâm mộ, Wenger có thể rơi vào tình trạng chán nản. Nếu rời Emirates, ông sẽ đi đâu? Real Madrid, thay thế Mourinho, tại sao không?

TUỆ MINH