03:10 19/03/2011

Bốc thăm tứ kết Champions League 2010 - 2011: Chelsea lại đụng độ M.U

Vòng tứ kết Champions League năm nay sẽ chứng kiến cuộc đụng độ giữa Chelsea và Manchester United, tái hiện trận chung kết của năm 2008 tại Mátxcơva. Trong khi đó, nhiều khả năng sẽ xảy ra trận "Siêu kinh điển" giữa Real Madrid và Barcelona ở vòng bán kết.

Vòng tứ kết Champions League năm nay sẽ chứng kiến cuộc đụng độ giữa Chelsea và Manchester United, tái hiện trận chung kết của năm 2008 tại Mátxcơva. Trong khi đó, nhiều khả năng sẽ xảy ra trận "Siêu kinh điển" giữa Real Madrid và Barcelona ở vòng bán kết.

Hai hôm trước, HLV Alex Ferguson của M.U đã bị FA phạt treo quyền chỉ đạo 5 trận tại giải nội địa. Nguyên nhân xuất phát từ việc Sir Alex đã chỉ trích trọng tài đã sai lầm và "thiếu công bằng" trong trận M.U thua 1 - 2 tại Stamford Bridge của Chelsea. Khi vụ việc chưa kịp lắng xuống, họ lại gặp nhau ở tứ kết Champions League. Theo đó, trận lượt đi sẽ diễn ra trên Stamford Bridge và trận lượt về là ở Old Trafford.

Ba năm về trước, họ đã gặp nhau trong trận chung kết Champions League ở Mátxcơva. M.U vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu tuyệt đẹp của Cristiano Ronaldo. Chelsea vùng dậy trong hiệp hai, gỡ hòa với pha làm bàn của Frank Lampard. Trận đấu phải cần đến chấm 11m để phân định thắng - thua.

Rooney (10) có giúp MU vượt qua đối thủ khó chơi Chelsea? Ảnh: AFP/TTXVN


Các cặp đấu tứ kết
Real Madrid - Tottenham
Chelsea - Man Utd
Barcelona - Shakhtar Donetsk
Inter Milan - Schalke 04
Lượt đi diễn ra trên sân đội xếp trước, vào ngày 5 và 6/4. Trận lượt về diễn ra sau đó 1 tuần.

Các nhánh bán kết
Inter Milan/Schalke 04 - Chelsea/Man Utd
Real Madrid/Tottenham - Barcelona/Shakhtar Donetsk
Trận lượt đi diễn ra vào các ngày 26 và 27/4. Trận lượt về diễn ra sau đó 1 tuần.

Chelsea tưởng chừng cầm chắc chiếc Cúp vô địch mà ông chủ Roman Abramovich hằng ao ước khi John Terry bước lên chấm 11m để thực hiện cú sút quyết định. Nếu thủ quân Terry thành công, Chelsea sẽ bước lên đỉnh cao châu Âu. Nhưng tuyển thủ Anh này đã trượt chân, sút bóng ra ngoài. M.U sau đó chiến thắng trên chấm 11m, lần thứ 3 trong lịch sử vô địch C1/Champions League. Chelsea một lần nữa vỡ mộng. Ông chủ Abramovich thất vọng thấy rõ. Terry đã khóc đau khổ trên bờ vai HLV lúc bấy giờ là Avram Grant.

Trận chung kết ấy đã đánh dấu sự thống trị của bóng đá Anh. Năm nay, họ vẫn có 3 đại diện ở vòng tứ kết. Nhưng đội hình của họ không còn chất lượng như trước. Sau khi bước lên đỉnh cao, lực lượng của M.U ngày càng yếu đi khi Ronaldo và Tevez rời Old Trafford, các trụ cột như Scholes, Giggs có dấu hiệu gánh nặng tuổi tác.

Tương tự với Chelsea, từ đó đến kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, họ không có sự bổ sung nào đáng kể. Mùa trước, họ đã sớm bị loại bởi Inter Milan. Mùa này, Chelsea gây thất vọng ở Premier League, không có cơ hội giành chức VĐ và bị loại ở các đấu trường nội địa khác. Hy vọng danh hiệu duy nhất dành cho Chelsea mùa này chính là Champions League.

Trận tứ kết đáng chú khác là cuộc gặp mặt giữa Real Madrid và Tottenham. Hồi giữa tuần, Real Madrid của Jose Mourinho đã giành chiến thắng thuyết phục 3 - 0 trước Lyon trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/8 (trận lượt đi có tỷ số 1 - 1). Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, Real Madrid mới giành vé vào tứ kết. HLV Jose Mourinho đang ôm mộng vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau, sau khi thành công ở Porto và Inter Milan.

So với Tottenham, lực lượng của Real Madrid tất nhiên mạnh hơn hẳn. Nhưng sẽ sai lầm nếu Jose Mourinho coi thường đội bóng đến từ Luân Đôn. Ở vòng bảng, Tottenham từng đánh bại đội bóng cũ của ông là Inter Milan. Đến vòng 1/8, họ kiên cường vượt qua gã khổng lồ AC Milan, từng 7 lần bước lên đỉnh cao châu Âu. Dù kết quả trước Real Madrid có như thế nào, Tottenham cũng đã có chuyến phiêu lưu kỳ diệu ở đấu trường châu Âu.

Nếu vượt qua Tottenham, nhiều khả năng Real sẽ đụng độ với Barcelona tại vòng bán kết. Đội bóng chủ sân Nou Camp đã có được lá thăm rất thuận lợi, với đối thủ là Shakhtar Donetsk. Tương tự với Inter Milan, khi chỉ gặp Schalke 04. Ở vòng 1/8 vừa qua, Inter đã ngoạn mục lội ngược dòng để vượt qua đội bóng Đức khác là Bayern Munich.

Tuệ Minh