03:12 16/03/2012

Bố vợ Tổng thống Xyri “bênh” con rể

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph ở Luân Đôn (Anh), ông Fawaz Akhras, bố vợ Tổng thống Xyri Bashar al-Assad, ví cuộc nổi dậy hiện nay ở Xyri giống như vụ bạo loạn xảy ra ở Luân Đôn hồi năm 2011 và ông thắc mắc tại sao Thủ tướng Anh David Cameron không điều quân đội dẹp loạn như con rể ông.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph ở Luân Đôn (Anh), ông Fawaz Akhras, bố vợ Tổng thống Xyri Bashar al-Assad, ví cuộc nổi dậy hiện nay ở Xyri giống như vụ bạo loạn ở Luân Đôn xảy ra hồi năm 2011 và ông thắc mắc tại sao Thủ tướng Anh David Cameron không điều quân đội dẹp loạn như con rể ông.

Ông Akhras (trái) và cô con gái Asma - vợ Tổng thống Xyri Assad. Ảnh: Internet


Khi được hỏi về cuộc trấn áp của chính phủ Xyri ở thành phố Homs, ông Akhras so sánh với vụ bạo loạn ở Luân Đôn và nói: “Chúng ta phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho người dân”. Ông Akhras nói 7.000 người chết ở Xyri vẫn còn là con số thấp hơn rất nhiều so với số người thiệt mạng ở Libi khi phương Tây can thiệp quân sự vào nước này.

Ông Akhras, một bác sĩ chuyên khoa tim ở Luân Đôn, từ lâu là một người quan trong trọng mối quan hệ giữa chính phủ Xyri và Anh. Ông là người sáng lập và đồng chủ tịch Hội Anh-Xyri thành lập năm 2003 để tăng cường quan hệ ở mọi cấp độ giữa hai nước.

Tổng thống Assad gặp con gái ông Akhras, Asma, khi ông đang học chuyên khoa mắt ở một bệnh viện mắt ở Luân Đôn.


Thùy Dương