10:23 13/10/2011

Bồ tái ngộ Bôxnia, Thổ gặp lại Crôatia

Đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo một lần nữa gặp phải thử thách mang tên Bôxnia - Hécxêgôvina; trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Crôatia sẽ tái ngộ, lần này không phải là VCK EURO mà chỉ là vòng play - off.

Đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo một lần nữa gặp phải thử thách mang tên Bôxnia - Hécxêgôvina; trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Crôatia sẽ tái ngộ, lần này không phải là VCK EURO mà chỉ là vòng play - off.

Cristiano Ronaldo và đồng đội luyện tập chuẩn bị cho cuộc đấu đầy duyên nợ với Bôxnia - Hécxêgôvina. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại Krakow (Ba Lan) chiều qua (13/10), UEFA đã tiến hành lễ bốc thăm chia cặp play - off cho EURO 2012. Kết quả các cặp như sau: Thổ Nhĩ Kỳ - Crôatia, Êxtônia - CH Ailen, CH Séc - Môntênêgrô, Bôxnia - Hécxêgôvina - Bồ Đào Nha.

Đây là những cặp đấu khá cân bằng và duyên nợ. Hai năm về trước, dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Quieroz, Bồ Đào Nha từng chạm trán với Bôxnia - Hécxêgôvina ở vòng play - off, nhưng là trong khuôn khổ World Cup 2010. Tuyển Bồ của Quieroz đã thắng cả lượt đi lẫn lượt về, cùng tỷ số 1 - 0. Trung vệ Bruno Alves ghi bàn ở lượt đi trên sân nhà, còn Raul Meireles, tiền vệ đang khoác áo Chelsea, tỏa sáng ở lượt về.

ĐT Bồ Đào Nha phải đá play - off EURO 2012 sau khi họ hứng chịu thất bại trên sân của Đan Mạch trong trận đấu mang tính chất chung kết. Trận ấy, tuyển Bồ với những ngôi sao đẳng cấp cao như Ronaldo, Nani... chỉ cần hòa là đủ giành vé trực tiếp. Nhưng kết cục, họ đã dễ dàng bị dẫn trước 2 bàn trước khi Ronaldo ghi bàn danh dự bằng cú sút phạt ở phút cuối.

Bôxnia cũng phải trải qua trận "chung kết" lượt cuối cùng của vòng loại. Họ hành quân đến Pháp với nghĩa vụ phải giành chiến thắng. Tiền đạo Edin Dzeko, vốn đang khoác áo Man City, đã bất ngờ đưa Bôxnia vươn lên dẫn trước vào cuối hiệp 1. Tuy nhiên, họ đã đánh mất lợi thế trong hiệp 2 khi Samir Nasri, đồng đội của Dzeko ở Man City, ghi bàn gỡ hòa 1 - 1 cho tuyển Pháp từ chấm 11m.

Cặp Thổ Nhĩ Kỳ - Crôatia cũng đầy duyên nợ. Tại EURO 2008, họ từng gặp nhau ở vòng tứ kết và tạo nên một trận đấu bất ngờ, kịch tính và hấp dẫn. Sau hai hiệp chính kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0, trận đấu phải cần đến hiệp phụ. Crôatia tưởng chừng đã cầm vé vào bán kết khi Klasnic ghi bàn mở tỷ số ở phút 119. Nhưng đến phút 120+2, tức phút bù giờ thứ 2 của hiệp phụ, Semih đã bất ngờ lập công của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở lượt "đấu súng", tuyển Thổ của Fatih Terim đã giành chiến thắng, lọt vào bán kết và chỉ để thua tuyển Đức sau một trận đấu kịch tính không kém khác. EURO 2008 kết thúc, Terim rời cương vị HLV tuyển Thổ và chủ nhân của chiếc ghế thuyền trưởng bây giờ là Guus Hiddink, HLV nổi tiếng người Hà Lan. Bên phía Crôatia, Slaven Bilic vẫn là HLV trưởng.

TUỆ MINH