12:12 16/12/2014

Bộ Ngoại giao Australia sơ tán nhân viên vì bưu kiện khả nghi

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia ở thủ đô Canberra đã sơ tán nhân viên sau khi phát hiện một bưu kiện khả nghi ở trong khu vực căngtin của tòa nhà.

Cảnh sát Australia cho biết ngày 16/12, Bộ Ngoại giao và Thương mại nước này ở thủ đô Canberra đã sơ tán nhân viên sau khi phát hiện một bưu kiện khả nghi ở trong khu vực căngtin của tòa nhà.

Cảnh sát chuyển một con tin bị thương sau quá trình giải cứu ngày 16/12. Ảnh: AFP/ TTXVN


Australia đang được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt sau khi lực lượng cảnh sát giải cứu các con tin bị một tay súng cầm giữ tại quán cà phê Lindt Chocolat ở trung tâm thành phố Sydney vào rạng sáng 16/12. Trong chiến dịch giải cứu được tiến hành sau 16 giờ đồng hồ con tin bị khống chế, cảnh sát đã tiêu diệt thủ phạm; 15 con tin được giải cứu và 2 con tin thiệt mạng trong vụ việc này.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 16/12 cho biết Man Haron Monis, tay súng gốc Iran thủ phạm vụ bắt giữ con tin là một phần tử cực đoan cuồng tín. Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi chiến dịch giải cứu con tin kết thúc, Thủ tướng Abbott nêu rõ Monis đã nằm trong danh sách theo dõi của nhà chức trách Australia từ lâu nay với nhiều tiền án tiền sự phạm tội.

Ông khẳng định chiến dịch giải cứu con tin tại quán cà phê Lindt Chocolat là một “cuộc truy quét khủng bố”, qua đó cho thấy Australia sẵn sàng đối phó với các tình huống tấn công khủng bố một cách chuyên nghiệp và theo luật pháp.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Abbott đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có thân nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin này, đồng thời khẳng định nhà chức trách Australia sẽ điều tra làm rõ vụ việc.

Man Haron Monis, 50 tuổi, là người gốc Iran và được cấp quy chế tị nạn chính trị tại Australia năm 1996. Monis từng bị buộc tội tòng phạm trong một vụ giết người năm ngoái và được bảo lãnh tại ngoại, đồng thời bị cáo buộc là thủ phạm hàng chục vụ tấn công tình dục.

Năm 2012, y đã bị kết tội về hành động gửi thư có nội dung thù địch tới gia đình các binh sĩ Australia tử trận tại Afghanistan. Monis thường tự xưng là một thủ lĩnh Hồi giáo thực hiện vai trò của "người hàn gắn tinh thần". Y cũng thường đăng tải trên website của mình các hình ảnh trẻ em thiệt mạng trong chiến tranh và cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ và Australia gây ra thảm cảnh này.


TTXVN/Tin tức