02:10 11/02/2012

Bộ mặt nào cho De Gea?

Cuối tháng Giêng, M.U ngậm ngùi chia tay FA Cup sau thất bại trước Liverpool mà David De Gea đóng vai “tội đồ”. Hơn một tuần sau, anh có hai pha cản phá xuất thần cuối trận để “Quỷ đỏ” lội ngược dòng ngoạn mục trước Chelsea. Đêm nay, M.U sớm tái ngộ Liverpool. Bộ mặt nào đây, De Gea?

Cuối tháng Giêng, M.U ngậm ngùi chia tay FA Cup sau thất bại trước Liverpool mà David De Gea đóng vai “tội đồ” trong cả hai bàn thua. Hơn một tuần sau, anh có hai pha cản phá xuất thần cuối trận để “Quỷ đỏ” bảo vệ được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 3-3 trước Chelsea. Từ cái tên bị chỉ trích nặng nề, thủ môn này lại được ngợi khen hết lời. Đêm nay, M.U sớm tái ngộ Liverpool. Bộ mặt nào đây, De Gea?

Khi Anders Lindegaard, chốt chặn vững vàng nhất ở Old Trafford thời điểm này, sẽ còn vắng mặt vài tuần nữa, De Gea đang đứng trước cơ hội khẳng định lại vị trí số 1 của mình. Và màn trở lại vừa qua thực sự ấn tượng. Super Sunday ở Stamford Bridge là 90 phút kịch tính mà trọng tài Howard Webb trở thành “tâm điểm”, Wayne Rooney xứng đáng là “Man of the match” còn Juan Mata gặt hái nhiều điểm Fantasy League nhất. Nhưng De Gea cũng là một nhân vật nổi bật.



David De Gea.



Hòa với Chelsea, M.U lại bị Man. City vượt mặt 2 điểm và bài toán đánh sập Stamford Bridge trong khuôn khổ giải Ngoại hạng sẽ kéo dài sang năm 11 liên tiếp mà chưa có lời giải. Nhưng đây không phải là 2 điểm bị mất mà là 1 điểm quý giá khi đi kèm với sức mạnh tinh thần rất quan trọng. Đội nào để thua trước 3 bàn rồi gỡ hòa mà lại trong một “cầu đinh” sân khách như thế đều có quyền tự tin hơn hẳn (song cũng chẳng mấy cái tên làm được kiểu đó như M.U). Không ngạc nhiên khi những trụ cột như Rooney đang hy vọng đây sẽ là một bước ngoặt của cuộc đua vô địch.

Màn lội ngược dòng tưng bừng ấy sẽ chẳng thể có nếu phút 90+1, De Gea không chặn được cú sút phạt hiểm hóc của Mata bằng một nỗ lực khó tin và đến phút 90+3 đến lượt “tân binh” Gary Cahill của Chelsea bị từ chối. Nếu tỷ số là 4-3 lúc đó, cảm giác đau đớn với M.U sẽ còn nặng nề hơn nhiều kiểu 3-0.

Đương nhiên, De Gea có giá tới 18 triệu bảng và được chờ đợi thể hiện những màn trình diễn đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Nhưng hãy nhớ lại giai đoạn khó khăn vừa qua với thủ thành trẻ người Tây Ban Nha này. Anh bị coi là bản hợp đồng hớ của Sir Alex Ferguson, là kẻ lóng ngóng tai hại góp phần khiến M.U chịu cay đắng ở Champions League và FA Cup. Chưa thể “vài chiêu đã luận anh hùng” để cho rằng De Gea vụt sáng chỉ sau hai pha cứu thua xuất sắc trước Chelsea. Song trong sự trở lại rực rỡ của màu Đỏ ở Stamford Bridge, người ta thấy De Gea đã phần nào trở lại với hình ảnh là người kế tục được Sir Alex chờ đợi sẽ lấp khoảng trống của những huyền thoại Peter Schmeichel, Edwin van der Sar...

Vẫn còn những sai sót không nhỏ như trong bàn thua đầu tiên, đáng lẽ De Gea có thể xử lý tốt hơn kiểu xoạc chân phá với để rồi bóng đập Jonny Evans phản lưới (De Gea từng có bàn thua tương tự trước Basel ở Champions League và thật khó hiểu khi một thủ môn được quyền chơi bóng bằng tay lại cứ thích xử lý bằng... chân trong những tình huống đã sẵn sàng ứng phó với đường căng ngang như vậy). Vẫn còn đôi chút bối rối trong các pha xử lý bóng bổng. Nhưng De Gea đã tự tin hơn, và Old Trafford hy vọng đây không chỉ là màn trình diễn xuất sắc trong một trận đấu mà sẽ còn được lặp lại.

Vài năm gần đây, thành công của M.U được xây dựng nhiều trên sự vững vàng ở hàng thủ mà đặc biệt là vai trò quan trọng của “người gác đền” van der Sar. Sir Alex vẫn bảo vệ mạnh mẽ De Gea, cho rằng cần thêm thời gian để một gương mặt trẻ mới 21 tuổi như vậy trưởng thành, thích nghi với bóng đá Anh. Và có thể nói De Gea như một hình ảnh thu nhỏ cho cuộc cách mạng lực lượng đang diễn ra ở Old Trafford. Thế hệ mới phải chịu sức ép, luôn bị so sánh với các lớp đàn anh đã gặt hái nhiều vinh quang. Và thời gian là thứ họ cần song lại là điều mà người hâm mộ luôn khao khát chiến thắng mỗi tuần không thích thú chút nào.

Chặng đường gian khó của M.U đang trôi qua không tồi chút nào nếu xét trong khuôn khổ Premier League. Ở London, họ hạ gục Asenal và hòa Chelsea ngoạn mục. Ở Old Trafford, họ vượt qua cái tên khó chịu Stoke. Cuối tuần này, cũng tại “Nhà hát của những giấc mơ”, Liverpool sẽ là cái tên tạm chốt lại một quãng đua nặng nề của M.U trước khi Europa League trở lại trong tuần sau. Nỗi đau FA Cup chưa xa, đặc biệt với De Gea. Nhưng cái cách anh mạnh mẽ đứng dậy sau vô số chỉ trích chính là phong cách của M.U. Và một khi ngọn lửa tinh thần đã được khơi lên hừng hực, cuộc đua vinh quang sẽ còn nóng hơn nữa...

Theo thethaovanhoa.vn