05:16 28/05/2015

Binh sĩ Nga gồng mình vào lực lượng tinh nhuệ

Để được vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz thuộc Bộ Nội vụ, các binh sĩ Nga đã nỗ lực với nước mắt, mồ hôi và thậm chí là máu để vượt qua giới hạn của bản thân tại trung tâm đào tại Gorny, vùng Novosibirsk.

Để được vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz thuộc Bộ Nội vụ, các binh sĩ Nga đã nỗ lực với nước mắt, mồ hôi và thậm chí là máu để vượt qua giới hạn của bản thân tại trung tâm đào tại Gorny, vùng Novosibirsk Nga.

Những binh sĩ này phải chứng tỏ được họ có đủ bản lĩnh để được đội chiếc mũ nồi màu nâu đỏ, biểu tượng của Spetsnaz - lực lượng đặc nhiệm đầu tiên của Nga/Liên Xô cũ, ra đời sớm hơn KGB hơn 2 thập kỷ.


Chỉ cần mắc phải tối đa 3 lỗi nhỏ, binh sĩ sẽ bị loại ngay lập tức.


Có một thực tế rằng việc được đội chiếc mũ nồi màu nâu đỏ không đồng nghĩa với nhiều tiền bạc hoặc nhiều đặc ân hơn nhưng nó lại là biểu tượng của danh dự. Vì vậy hàng năm một số lượng lớn các binh sĩ vẫn cố gắng tham gia cuộc tuyển chọn để được đứng trong hàng ngũ Spetsnaz.


Cuộc kiểm tra bao gồm vượt chướng ngại vật, đột chiếm tòa nhà cao tầng, đánh tay không và hành quân đường trường 10km.


Bài kiểm tra đánh tay không bao gồm 4 giai đoạn và diễn ra liên tục trong vòng 12 phút, các thí sinh phải đối mặt với 3 đối thủ gồm một thí sinh khác và hai cựu binh sĩ mũ nồi nâu đỏ.


Các thí sinh cũng phải thể hiện được sự đoàn kết và hỗ trợ đồng đội trong những bài kiểm tra vượt chướng ngại vật.


Điều đáng chú ý là trong suốt các bài kiểm tra, thí sinh luôn phải đeo kè kè bên mình 20kg quân trang.


Năm nay, có 76 thí sinh được tham dự cuộc tuyển chọn và chỉ có 39 người được vinh dự nhận chiếc mũ nồi nâu đỏ.



Hà Linh (Theo Sputnik)