10:20 05/10/2014

Biểu tình ở Hong Kong: Những hình ảnh đối lập

Hoạt động “Chiếm Trung tâm” ở Hong Kong đã diễn ra được hơn một tuần. Những ảnh hưởng đối với cuộc sống thường nhật và kinh tế, xã hội bắt đầu hiện rõ, nhưng quan trọng hơn là việc xã hội bị chia rẽ, khó có thể hàn gắn trong ngày một ngày hai.

Hoạt động “Chiếm Trung tâm” ở Hong Kong đã diễn ra được hơn một tuần. Những ảnh hưởng đối với cuộc sống thường nhật và kinh tế, xã hội bắt đầu hiện rõ, nhưng quan trọng hơn là việc xã hội bị chia rẽ, khó có thể hàn gắn trong ngày một ngày hai.

 

Rác được chất đống bên lề đường và bắt đầu xuất hiện phàn nàn của người dân gần đó về mùi xú uế bốc lên, gây khó chịu.


Nhưng những chiếc thùng đựng rác lại được sử dụng để phong tỏa đường phố.

 

Trong khi có những con đường, thậm chí là cầu vượt bất ngờ trở thành “phố đi bộ”…


… cảnh sát đã phải đi vào đường dành cho tàu điện để thực thi nhiệm vụ.


Trong khi ở trung tâm này vẫn tấp nập người mua sắm, thậm chí còn được tô điểm thêm để thu hút du khách…


… thì ở góc phố kia, có cửa hàng đã phải treo biển ngừng hoạt động vì đường bị phong tỏa.
 

 

Trong khi người biểu tình kiên trì ngồi trên một số con đường để đấu tranh cho mục tiêu đề ra và treo biểu ngữ xin lỗi vì sự bất tiện gây ra bởi hành động phong tỏa đường…


… đã có những người dân bắt đầu giận dữ vì sinh kế của họ bị ảnh hưởng tiêu cực từ việc người biểu tình phong tỏa đường phố.


Một cụ già cần mẫn nhặt từng chiếc hộp giấy được các cửa hàng bên đường thải ra…


… Còn người đàn ông đi chiếc giày hàng hiệu này đang dẫm lên những chiếc hộp giấy văng xuống vỉa hè đường Nathan vì chủ nhân của nó đã không thể bảo vệ được “thành quả” của mình trên đường về nhà.

 

Nhưng quan trọng hơn, những cuộc đôi co, thậm chí là ẩu đả giữa những người ủng hộ “Chiếm Trung tâm” và những người phản đối phong tỏa đường phố có thể sẽ làm xã hội Hong Kong trở nên chia rẽ sâu sắc. Vết thương tinh thần ấy khó có thể hàn gắn trong một sớm một chiều.

 

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)