08:16 21/08/2014

Biệt kích SEAL giải cứu bất thành nhà báo bị hành quyết

Chính phủ Mỹ từng cử các đội đặc nhiệm Delta và SEAL tới Syria mùa hè năm ngoái nhằm giải cứu các con tin bị các tay súng IS bắt giữ, trong đó có nhà báo Mỹ James Foley – người vừa bị các phần tử Hồi giáo hành quyết. Tuy nhiên, sứ mạng này đã không thành công.

Chính phủ Mỹ đã cử các đội đặc nhiệm Delta và SEAL tới Syria mùa hè năm ngoái với sứ mệnh giải cứu các con tin bị các tay súng IS bắt giữ, trong đó có nhà báo Mỹ James Foley – người vừa bị các phần tử Hồi giáo cực đoan hành hình. Tuy nhiên, sứ mệnh này đã không thành công.


Nhà báo James Foley - người vừa bị các phần tử Hồi giáo IS hành hình.


Hãng CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, hàng chục đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Mỹ từ các đơn vị như Lực lượng Delta và Biệt đội 6 (SEAL Team 6) đã tham gia vào sứ mệnh giải cứu trên. Lực lượng này đã tiêu diệt một số tay súng của IS nhưng không tìm thấy tung tích các con tin. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân John Kirby ngày 20/8 cho biết sứ mệnh đã không thành công bởi các con tin đã không có mặt ở vị trí mục tiêu.

Thông tin trên được công bố chỉ một ngày sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phát tán một đoạn video lên mạng trong đó có cảnh hành quyết dã man nhà báo Foley đồng thời đưa ra lời đe dọa rằng mạng sống của con tin thứ hai, Steven Sotloff, phụ thuộc vào những gì Tổng thống Barack Obama làm tại Iraq.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn băng nhà báo James Foley bị hành quyết.


Trong khi đó, Tổng thống Obama gọi IS là “bệnh ung thư” và khẳng định Mỹ “sẽ tiếp tục đối đầu với chủ nghĩa khủng bố hận thù này và thay thế nó bằng niềm hy vọng và sự văn minh”. Bất chấp lời đe dọa của IS, Washington có vẻ sẽ không hạn chế các hoạt động quân sự của nước này ở Iraq, khi các máy bay chiến đấu Mỹ vừa thực hiện ít nhất 14 vụ không kích nhằm vào các mục tiêu IS.

Một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ các nhà phân tích chống khủng bố của Mỹ và Anh đang xem xét tất cả các khung hình và âm thanh của đoạn video nói trên để tìm ra manh mối về địa điểm thực hiện, cũng như hung thủ hành quyết nhà báo Foley.

Theo ông Philip Balboni, Giám đốc điều hành hãng tin GlobalPost nơi Foley làm việc, một bức thư điện tử được gửi đến gia đình nhà báo Foley hồi tuần trước và không đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Điều này hoàn toàn khác với những lần trước đó, khi các tay súng IS từng đưa ra những yêu sách cả về chính trị lẫn tài chính. Gia đình nhà báo Foley đã trả lời bức thư, cầu xin lòng thương xót và xin thêm thời gian nhưng không nhận được hồi âm.

Hôm 19/8, IS tung lên mạng đoạn video với tiêu đề “Thông điệp gửi đến nước Mỹ”. Video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng với hình ảnh nhà báo James Foley bị một tay súng mặc áo choàng đen, trùm kín mặt hành quyết.

James Foley, một nhà báo tự do, đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ hồi tháng 11/2012 ở Tây Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Steven Sotloff, một cộng tác viên của các Tạp chí Thời đại (Time) và Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy), cũng bị bắt cóc ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013.


Hạnh Nhân (Theo CNN)