02:21 10/02/2015

"Biến dạng" với bài học "gieo gió gặt bão"

Một quan chức cấp cao đã bất chấp cả luật pháp, đạo lý để làm những việc vì lợi ích cá nhân của mình. Chuẩn bị về hưu, ông ta đã phải đau đớn chứng kiến những mất mát trong gia đình mình, như môt sự "quả báo" cho những việc làm xấu xa trước đây.

Người mẹ trẻ năm ấy mang thai tới 9 tháng 25 ngày mới trở dạ, nhưng giây phút hạnh phúc khi có thể sinh con lại cũng là giây phút người mẹ phải đứng trước một quyết định đau đớn: Hoặc mình sống, hoặc con trai được sống. Người mẹ nhân từ đã quyết định hy sinh mạng sống cho con, với một mong muốn con trai mình lớn lên sẽ trở thành một người tốt.

Thế nhưng cậu bé Sát ngày ấy và nay là vị quan chức cấp cao đã ngấp nghé tuổi về hưu, đã không làm được như lời trăng trối của mẹ. Thành đạt từ tuổi 30, leo lên được vi trí cao trong xã hội, ông ta đã lợi dụng quyền lực của mình để làm rất nhiều điều xấu xa. Giờ đây, khi đã về già, phải chứng kiến những nỗi đau đớn: Tuổi già- bệnh trọng- con hư, ông Sát mới thực sự hiểu thế nào là "gieo nhân nào, gặt quả nấy".


"Làm việc ác phải biết tự dừng lại, phải biết quay đầu về bờ. Bằng không nỗi lo âu và niềm ân hận luôn hiện hữu ngay cả trong giấc ngủ, thậm chí cả khi chết rồi vẫn không thoát khỏi sự nguyền rủa của nhân thế" - đó chính là thông điệp mà vở diễn"Biến dạng" (kịch bản Chu Thơ, đao diễn NSƯT Anh Tú) đã truyền tải trọn vẹn tới người xem, thông qua diễn xuất tài năng của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ nhưu Sĩ Tiến, Nguyệt Hằng, Bá Anh, Hoa Thúy, Tú Oanh, Thanh Dương... 


Một số hình ảnh trong vở diễn:









AM