04:13 19/04/2012

Bị bắt vì "khoe" ma túy kẹp trong tiền

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hiếu thò tay vào túi móc 2 tờ tiền cầm trên tay, miệng nói không có gì ngoài mấy đồng tiền lẻ. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã phát hiện kẹp giữa 2 tờ tiền là... 3 gói ma tuý dạng đá.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hiếu thò tay vào túi móc 2 tờ tiền cầm trên tay, miệng nói không có gì ngoài mấy đồng tiền lẻ. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã phát hiện kẹp giữa 2 tờ tiền là... 3 gói ma tuý dạng đá.

Khoảng 13h45' ngày 17/4, Tổ công tác Y1/141 Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Trần Quang Vinh, Đội phó Đội CSGT số 1 (tổ trưởng), chốt chặn tại nút giao thông Thái Hà - Láng Hạ - Giảng Võ, ra hiệu lệnh dừng xe khi phát hiện 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy không biển kiểm soát lạng lách trên phố.

Thấy lực lượng chức năng phía trước, thay vì dừng xe theo hiệu lệnh, đối tượng cầm lái đã hung hãn rồ ga lao vào tổ công tác, khiến 4 đồng chí ngã ra đường. Mặc dù được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, nhưng tên cầm lái vẫn cố tình quay ngoắt xe bỏ chạy, hất luôn cả "đồng đội" ngồi phía sau rơi xuống đường.

Bị ngã đau, nhưng nam thanh niên ngồi sau là Vũ Trường Hiếu, trú tại số 3, Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội lập tức vùng dậy bỏ chạy. Tổ công tác đã ập đến khống chế và đưa đối tượng về chốt kiểm tra.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hiếu thò tay vào túi móc 2 tờ tiền cầm trên tay, miệng nói không có gì ngoài mấy đồng tiền lẻ… Tuy nhiên, những mánh khóe của Hiếu đã bị "lật tẩy", khi được yêu cầu xòe tờ tiền ra. Trong 2 tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng có 3 gói ma túy (dạng đá) được gắn vào giữa 2 tờ tiền.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Vũ Trường Hiếu về Công an phường Thành Công để điều tra, làm rõ.


Theo cand.com.vn