11:06 27/11/2012

Benitez ra mắt đầy nhọc nhằn

Rafael Benitez đã có màn chào sân Stamford Bridge không thực sự như ý muốn, khi Chelsea bị Manchester City cầm hòa 0-0 ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này còn phải hứng chịu không ít tiếng la ó từ cổ động viên nhà.

Rafael Benitez đã có màn chào sân Stamford Bridge không thực sự như ý muốn, khi Chelsea bị Manchester City cầm hòa 0-0 ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này còn phải hứng chịu không ít tiếng la ó từ cổ động viên nhà.


Trước áp lực lớn như vậy, Benitez vẫn bình tĩnh để chỉ đạo học trò và không hề để ý đến những gì cổ động viên thể hiện trên khán đài: "Tôi không nghe thấy đám đông nói gì bởi công việc của tôi là tập trung vào trận đấu. Tôi luôn kiểm soát được những gì mình đang làm và cố gắng truyền đạt đến các học trò”.


Màn chào mắt không thực sự ấn tượng của Benitez cũng đã đẩy Chelsea rơi xuống vị trí thứ tư giải Ngoại hạng Anh với chỉ có 25, kém West Brom 1 điểm. Trong khi đó, Manchester City cũng đã đánh mất ngôi đầu vào tay Manchester United, đội đã thắng QPR 3-1 ở trận đấu trước đó 1 ngày.


Trong khi đó, tại Liga, Barcelona vẫn đang bay cao trên "đôi cánh" của Messi khi có chiến thắng 4-0 trước Levante, qua đó cân bằng với thành tích khởi đầu tốt nhất do Real Madrid lập nên ở mùa 1991-1992 (37 điểm sau 13 vòng đấu đầu tiên). Messi đã lập một cú đúp, để nâng số bàn thắng tại Liga lên con số 19, đồng thời là lập công thứ 82 trong năm nay, tức chỉ còn kém thành tích của huyền thoại Gerd Muller đúng 3 bàn.


Tại Serie A, Milan đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Juventus 1-0 bằng bàn thắng đầy tranh cãi trên chấm 11m của Robinho. Trước đó, họ cũng đã để thua một đội bóng khác của thành Milano là Inter. Với chiến thắng này, Milan đã tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 18 điểm, trong khi Juventus vẫn đứng đầu với 32 điểm.


Kỳ Anh