06:14 08/06/2012

Bắt trộm, công an viên bị chém trọng thương

Công an viên Thuận chạy ra giữ xe thì bị đối tượng ngồi sau cầm kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào người. Anh Thuận cho biết: dù biết có thể bị thương, hy sinh nhưng vẫn kiên quyết bắt giữ đối tượng.

Công an viên Thuận chạy ra giữ xe thì bị đối tượng ngồi sau cầm kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào người. Anh Thuận cho biết: dù biết có thể bị thương, hy sinh nhưng vẫn kiên quyết bắt giữ đối tượng.
 
Với quyết tâm không để 2 đối tượng trộm cắp tài sản chạy thoát,Công an viênNguyễn Văn Thuận, trú tại xóm Kha, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, đã bị đối tượng dùng kiếm chém nhiều nhát vào người, gây trọng thương. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm,anh Thuận đã dũng cảm cùng với quần chúng nhân dân vây bắt giữ được một trong hai tên trộm. Anh Thuận bị hơn chục vết chém trên cơ thể, nhiều nhát sâu thấu xương, khâu hàng chục mũi… Tuy đã hai ngày được các bác sĩ, gia đình chăm sóc nhưng đến nay, mọi hoạt động như: tắm rửa, ăn uống và vệ sinh cá nhân của anh Thuận vẫn gặp nhiều khó khăn.
 
Sự việc xảy ra vào đêm 3/6, khi nhận được thông tin của đồng chí Trưởng Công an xã, tổ công tác đang đuổi theo hai đối tượng khả nghi trộm cắp tài sản, anh Thuận đã nhanh chóng chạy ra đường để đón lõng. Khi phát hiện hai thanh niên đi xe môtô phóng tới, anh Thuận đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành. Anh Thuận chạy ra giữ xe thì bị đối tượng ngồi sau cầm kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào người. Anh Thuận cho biết: dù biết có thể bị thương, hy sinh nhưng vẫn kiên quyết bắt giữ đối tượng.
 
 

Công an huyện Phú Bình và đại diện chính quyền xã Kha Sơn thăm hỏi, động viên gia đình anh Thuận.

 

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Phạm Bá Bằng, 23 tuổi, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Khoảng gần một tuần nay, Bằng và một đối tượng khác điều khiển xe môtô lang thang trên các ngõ xóm để tìm bắt trộm chó, mèo của dân.

 

Trước tinh thần dũng cảm của Công an viên Nguyễn Văn Thuận, ngày 5/6, Công an huyện Phú Bình và đại diện chính quyền xã Kha Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Thuận. Lãnh đạo Công an huyện đã trao xuất quà trị giá 1 triệu đồng, được trích từ quỹ tình nghĩa của đơn vị cho gia đình anh.

 

 

Theo cand.com.vn