04:16 19/04/2012

Bắt giữ hai đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng trong đêm

Ngày 19/4, CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Quách Anh Văn (SN 1982, quê Hải Dương, tạm trú tại ngõ 110 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa) để điều tra hành vi giết người.

 
 Ngày 19/4, CA quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Quách Anh Văn (SN 1982, quê Hải Dương, tạm trú tại ngõ 110 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa) để điều tra hành vi giết người.



Văn và Linh tại cơ quan CA


Ngoài ra, đối tượng có liên quan là Trần Mạnh Linh (sinh năm 1987, quê Nam Định) cũng đã bị bắt giữ để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 16/4, tại khu vực ngõ Tô Tiền, phường Trung Phụng, quận Đống Đa đã xảy ra một vụ nổ súng. CQĐT bước đầu làm rõ nguyên nhân bắt nguồn từ việc chị Phạm Thu Trang trú ở ngõ Tô Tiền, Trung Phụng, Đống Đa được chị Trần Thị Lan (SN 1975 ở Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) nhượng lại nhà nghỉ tại quận Cầu Giấy với giá 450 triệu đồng.

Chị Trang đặt cọc trước số tiền 40 triệu đồng.Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhượng quyền kinh doanh, thấy việc thỏa thuận giữa Lan và chủ của ngôi nhà có nhiều trục trặc nên chị Trang đã không muốn thuê nữa. Trang đòi lại tiền nhưng Lan chỉ đồng ý trả lại một nửa, tức là 20 triệu đồng. Chị Trang cương quyết không nhận lại số tiền này.

Để dàn xếp sự việc, Lan nhờ em là Nguyễn Tuấn Anh, đang kinh doanh nhà nghỉ ở quận Tây Hồ và bạn của em là Văn, Linh đứng ra trả tiền. Văn, vốn là thanh niên có tiền án, tiền sự, nhiều lần hẹn gặp anh Nguyên và Toản là chồng và anh trai của Trang ra quán cà phê nói chuyện, trả tiền nhưng họ không nhận và đòi phải trả 35 triệu đồng, “biếu lại” 5 triệu đồng cho Lan.


Cùng khẩu súng và số hung khí đã bị thu giữ


Tối 16/4, Văn lại được nhờ mang tiền đến nói chuyện với Trang nhưng chị này không có nhà. Gặp anh Nguyên và anh Toản trong ngõ, giữa họ xảy ra mâu thuẫn. Văn dùng dao thì bị anh Nguyên gạt dao rơi xuống đất. Tiếp đó, đối tượng rút súng bắn một phát về phía anh Nguyên nhưng nạn nhân đã kịp thời chạy xa.

Khi ra ngõ, Văn gặp Linh và một người tên Đỗ Đức Lân, hiện đang bỏ trốn, cũng được gọi đến để dàn xếp vụ trả tiền. Khi vừa bước vào ngõ, nghe tiếng súng nổ và thấy Văn đi ra thì họ lập tức bắt taxi về nhà Tuấn Anh trước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra làm rõ.


Theo hanoimoi