08:07 17/08/2012

Bắt băng nhóm bảo kê, trấn lột tài sản tại bệnh viện

Một băng nhóm quy tụ hơn chục đối tượng giang hồ cộm cán chuyên bảo kê, chấn lột tài sản của người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5) vừa bị các trinh sát hình sự công an thành phố triệt phá.

 Một băng nhóm quy tụ hơn chục đối tượng giang hồ cộm cán chuyên bảo kê, chấn lột tài sản của người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (quận 5) vừa bị các trinh sát hình sự công an thành phố triệt phá.

 

Kẻ cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản tại bệnh viện bị bắt tại cơ quan công an

Kẻ cầm đầu băng nhóm cưỡng đoạt tài sản tại bệnh viện bị bắt tại cơ quan công an.
 
 
Cầm đầu băng nhóm trên được xác định là đối tượng Nguyễn Kim Của (45 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).
 
Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, người nhà đến chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thường xuyên bị một nhóm đối tượng “làm luật” để trấn lột tài sản. Điển hình nhất là việc nếu có bệnh nhân bị chết trong bệnh viện, lập tứcđối tượngCủa cùng đám đàn em cho xe vào bên trong bốc xác lên và ép người nhà thuê chở với giá “cắt cổ”. Nhiều gia đình không chịu thuê bọn chúng thì phải chung chi 1 triệu đồng “lệ phí” khiêng xác xuống.
 
Không chỉ lộng hành tại khu vực nhà xác, băng nhóm này còn dùng nhiều “chiêu” khác để cưỡng đoạt tài sản. Đối với những người muốn bán hàng rong hoặc chạy xe ôm quanh khu vực bệnh viện thì trung bình mỗi ngày phải đóng cho bọn chúng từ 25- 30 ngàn đồng.
 
Tuy nhiên, Của cùng đồng bọn không dừng lại ở đó, sự táo tợn và manh động của các đối tượng này còn thể hiện ở việc thiết lập đường dây thăm nuôi “đặc biệt” trong bệnh viện. Nắm được tâm lí của nhiều người nhà bệnh nhân muốn được chăm sóc người bệnh tại khu vực điều trị cách ly hoặc chưa đến giờ được vào bên trong, Nguyễn Kim Của cùng đám đệ tử đã hành hung, uy hiếp bác sĩ, y tá, hộ lí, buộc phải cho những người thuê “dịch vụ” của bọn chúng được vào thăm người nhà. Trung bình mỗi lần vào thăm nuôi người nhà bệnh nhân phải chung chi cho băng nhóm này khoảng 100 ngàn đồng.
 
Khai nhận ban đầu của các đối tượng, băng nhóm này được “thành lập” từ năm 2009. Để thực hiện các phi vụ của mình, Của đã kết nạp thêm hơn chục tên đàn em có “số má”. Trong đó, những cái tên cộm cán cần phải nhắc đến như: Huỳnh Như (tức Bé “Đen”, 21 tuổi, con nuôi của Của), Vương Sỹ Hùng (42 tuổi, ngụ quận 8), Huỳnh Thị Loan (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân).
 
Nhằm dễ quản lí và phân chi địa bàn, Của đã chia đường dây của mình thành 2 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm chịu sự “lãnh đạo” trực tiếp của Bé “Đen” và Vương Sỹ Hùng.
 
 

Bé “Đen” và Vương Sỹ Hùng, hai trợ thủ đắc lực của tên Của

Bé “Đen” và Vương Sỹ Hùng, hai trợ thủ đắc lực của tên Của

 

Hàng ngày, Bé “Đen” dẫn theo 4 - 5 đàn em túc trực trước cổng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để buộc những người bán hàng rong, chạy xe ôm, bán vé số phải nộp tiền bảo kê. Những ai chống đối lập tức bị bọn chúng đánh dằn mặt và “trục xuất” khỏi khu vực này. Riêng nhóm củaHùng chuyên thực hiện việc thu tiền từ các dịch vụ bảo kê, trấn lột khác.

 

Theo một cán bộ Phòng PC45, Công an TP.HCM, sở dĩ băng nhóm này lộng hành gần 3 năm qua là vì do sợ bị trả thù nên hầu hết nạn nhân không dám đứng ra tố cáo. Mãi đến thời gian gần đây, một số người không chịu được sự áp bức, bóc lột của băng nhóm này nên mới gửi đơn.

 

Ngay khi nhận đơn trình báo và nhận thấy đây là một băng nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, tính mạng người dân nên toàn bộ lực lượng của Đội trưởng đội Phòng chống tội phạm có tổ chức đã được huy động vào cuộc.

 

Đến thời điểm hiện tại, 11 đối tượng trong băng giang hồ này đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

 

 

Theo dantri.com.vn