02:23 23/02/2012

Basel lại gây sốc!

Sau khi tạo cơn địa chấn bằng việc loại á quân Manchester United khỏi Champions League, Basel tiếp tục khiến bóng đá châu Âu phải ngỡ ngàng với chiến thắng 1 - 0 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8.

Sau khi tạo cơn địa chấn bằng việc loại á quân Manchester United khỏi Champions League, Basel tiếp tục khiến bóng đá châu Âu phải ngỡ ngàng với chiến thắng 1 - 0 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8.

Trước khi vòng bảng Champions League mùa giải này khởi tranh, không ai dám nghĩ rằng Basel sẽ giành quyền đi tiếp. Đơn giản, đội bóng Thụy Sĩ này chỉ được xem như là đội bóng lót đường cho những ông lớn như Manchester United hay Benfica.

Ở trận đấu này tại St. Jakob - Park, Bayern Munich là đội giành thời gian kiểm soát bóng lên đến 61% cũng như tung ra được nhiều cú dứt điểm hơn. Tuy nhiên, Basel mới là những người có được bàn thắng do công của Stocker ở phút 86. Nếu như may mắn hơn, đội bóng Thụy Sĩ có thể đã ghi đến 3 bàn bởi trước đó, Dragovic đã đưa bóng trúng cột dọc, còn Alex Frei sút trúng xà ngang.

Với kết quả này, Basel đang rộng cửa để giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League. Tuy nhiên, để làm được điều đó họ cần phải nỗ lực hơn nữa ở trận lượt về trên đất Đức.

Cùng chung số phận với Bayern Munich, đêm qua, nhà vô địch Champions League mùa giải 2009 - 2010, Inter Milan cũng đã phải đón nhận thất bại 0 - 1 trước Marseille trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8. Inter Milan và Marseille đã tạo ra được một thế trận khá cân bằng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Tuy nhiên, khi bước sang phút bù giờ thứ 3, Marseille đã tận dụng cơ hội cuối cùng của mình rất tốt bằng bàn thắng của Andre Ayew.

Kết quả này một lần nữa cho thấy, Inter Milan rõ ràng đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Trong 7 trận đấu gần đây trên tất cả các mặt trận, họ chỉ thắng đúng một trận duy nhất. Điều này cũng đồng nghĩa, sức ép đang đè nặng lên đôi vai của “gã thợ hàn” Claudio Ranieri, bởi nếu không nhanh chóng vượt qua khủng hoảng, ông sẽ khó tránh khỏi sự thật phũ phàng - chia tay Inter sớm trước thời hạn.

Ngoài hai cuộc đối đầu tại Champions League, Europa League cũng diễn ra trận đấu sớm giữa Manchester City và FC Porto. Khác rất nhiều so với trận thắng nhọc nhằn 2 - 1 ở lượt đi, Man City đã có một trận đấu nhàn hạ hơn rất nhiều khi trở về sân nhà và có được chiến thắng 4 - 0, qua đó hạ bệ nhà đương kim vô địch Europa League với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 6 - 1.

Tuệ Minh