12:15 29/12/2011

Barcelona "âm thầm" tiếp xúc Neymar

Chưa có bên nào chính thức xác nhận nhưng những động thái từ Catalunya cũng như Brazil khiến rất nhiều người tin rằng Barcelona vẫn đang âm thầm xúc tiến thương vụ được cho là “đình đám” nhất mùa Đông năm nay.

 Chưa có bên nào chính thức xác nhận nhưng những động thái từ Catalunya cũng như Brazil khiến rất nhiều người tin rằng Barcelona vẫn đang âm thầm xúc tiến thương vụ được cho là “đình đám” nhất mùa Đông năm nay.



Barca đang tìm cách "câu" Neymar - Ảnh Getty


Ngày hôm qua (28/12), trong ngày "nói dối" của Tây Ban Nha (tương tự như ngày 1/4), tờ Mundo Deportivo đưa một cái tin giật gân về việc Barca đem 3 cầu thủ trẻ Martin Montoya, Isaac Cuenca và Sergi Roberto để đổi lấy Torres của Chelsea. Mức độ chính xác của thông tin này chỉ ở con số 0 nhưng nó cũng đủ đến khiến cho các Cule phải giật mình, thậm chí nhiều người còn tin vào vụ chuyển nhượng "tưởng tượng" này có thể xảy ra. Lý do ư? Vì Villa sẽ phải nghỉ hết mùa và ai cũng hiểu Barcelona vẫn đang cần thêm một tiền đạo. Nếu việc mua Torres chỉ là một lời nói đùa thì nhiều người tin rằng, mục tiêu lớn của Barcelona vẫn phải là Neymar.

Hợp đồng hiện tại của Neymar với Santos sắp hết. Theo tờ Folha (Brazil) đã tiết lộ thì hợp đồng mới giữa anh với Santos vẫn chưa có hiệu lực do chưa đăng ký với LĐBĐ Brazil (CBF) dù trước đó ĐKVĐ Libertadores xác nhận đã đạt được thỏa thuận với người đại diện của ngôi sao 19 tuổi này về một bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2014. Thậm chí, ngay cả khi ràng buộc được ký thì cũng không có nghĩa là Neymar phải chơi ở Santos cho đến khi bản hợp đồng mới đáo hạn. Theo phân tích, việc Santos gia hạn với Neymar là bởi họ không muốn phải bán ngôi sao sáng giá này với giá rẻ (trong trường hợp Neymar không gia hạn hợp đồng).

Hôm 22/12, cũng tờ Mundo Deportivo đưa tin Barcelona đã "trói" được Neymar. Cụ thể, đội chủ sân Camp Nou đặt cọc số tiền lên tới 10 triệu euro. Barca sẽ mất trắng số tiền này nếu sau này nuốt lời và không mua Neymar nữa. Ngược lại, Santos cũng sẵn sàng chịu phạt – trả gấp đôi số tiền đặt cọc, tương đương 20 triệu euro – nếu quyết định bán Neymar cho một CLB khác. Một ngày sau, Santos phủ nhận thông tin này và cũng ngay trong ngày hôm đó, chủ tịch Sandro Rosell cũng khẳng định thông tin này sai sự thật. Nhưng không có "lửa" làm sao có "khói"? Chính Rosell cũng thừa nhận màu áo đỏ-xanh phù hợp với Neymar cơ mà. Thế nên, nhiều người vẫn tin rằng Barca vẫn đang âm thầm theo đuổi thương vụ này.C

Chỉ ở chế độ "stand by"

Theo báo chí Tây Ban Nha, tiền đạo người Brazil đã nói với HLV Guardiola trong khi chờ đợi bước lên bục nhận huân chương ở cúp thế giới rằng “Hãy đưa tôi đến Barca”. Cá nhân Neymar cũng không phủ nhận chuyện anh có thể chuyển tới đầu quân cho Barcelona. Với Santos, anh đã thỏa giấc mơ dự cúp thế giới sau khi giúp đội bóng vô địch Nam Mỹ và giờ là lúc Neymar cảm thấy mình cần phải thử sức ở chân trời mới. Việc được đối mặt với Barca ở cúp thế giới càng thôi thúc thêm ước mơ ấy. Tất nhiên, chẳng có cầu thủ nào lại không mơ được trở thành một phần của đội bóng hoàn hảo như thế.

Neymar muốn đến Camp Nou và Barca cũng có ý chiêu mộ anh. Nhưng tại sao đội bóng xứ Catalunya lại không làm rùm beng thương vụ này? Câu trả lời là bởi Barca đã nhận được một cái giá đắt, theo cả nghĩa đen và bóng, ở thương vụ Cesc Fabregas. Để có được anh, Barca đã phải mất tới hơn 1 năm đồng thời chi tới 33 triệu bảng. Rosell ví thương vụ Cesc không khác gì một “culebron” (một phim truyền hình tình cảm nhiều tập) và chắc chắn ông không muốn có thêm một "culebron" nào khác trong các phương án chuyển nhượng mới. Do vậy, ngay cả khi muốn Neymar thì Barcelona cũng chỉ đặt thương vụ này ở chế độ "stand by" (đứng im, một trạng thái của máy tính).

Kinh nghiệm của Rosell, một thương nhân lọc lõi, hiểu rằng họ càng để lộ nhiều thông tin thì càng bị Santos đưa ra nhiều "yêu sách". Một trong số đó là mức phí chuyển nhượng có thể sẽ bị đẩy lên cao ngất. Cách tốt nhất của Barca là cứ âm thầm và biết đâu "đùng một cái" họ tuyên bố đã xong. Khi ấy, chuyện cũng chẳng có gì phải ầm ĩ cả....

13 Để chiêu mộ được Cesc Fabregas, Barcelona đã phải mất tới 13 tháng mới có thể hoàn tất được thương vụ này. Họ chính thức đưa ra lời đề nghị đầu tiên từ tháng 6/2010 nhưng phải tới giữa tháng 8/2011, Arsenal mới chịu đồng ý để tiền vệ này trở lại với đội bóng mà anh từng được đào tạo khi còn nhỏ.

81 Đây là số bàn thắng mà Neymar đã ghi được trong 159 trận chơi cho Santos trên mọi đấu trường. Trong màu áo của ĐT Brazil, ngôi sao 19 tuổi này cũng đã 8 bàn thắng trong 15 trận ra sân.