08:17 23/08/2012

Barca-Madrid: Cuộc đọ sức để làm bá chủ bóng đá

Không Pepe và không Guardiola nhưng cuộc đụng đầu vào đêm nay tại sân Camp Nou trong khuôn khổ Siêu Cúp Tây Ban Nha (lượt đi) vẫn được đánh giá là một trận kinh điển đáng xem trong đó hai đại kình địch đều muốn chiến thắng để khẳng định vị trí bá chủ của mình.

Không Pepe và không Guardiola nhưng cuộc đụng đầu vào đêm nay tại sân Camp Nou trong khuôn khổ Siêu Cúp Tây Ban Nha (lượt đi) vẫn được đánh giá là một trận kinh điển đáng xem trong đó hai đại kình địch đều muốn chiến thắng để khẳng định vị trí bá chủ của mình.


Thiếu Pepe, liệu Madrid có ngăn nổi sức công phá của Messi? Ảnh internet


Pepe sẽ không vào sân do bị chấn thương đầu tại trận gặp Valencia diễn ra đêm chủ nhật vừa qua và người thay thế sẽ là Albiol. Guardiola cũng sẽ không có mặt vì sau khi rời Barcelona đã sang New York cư trú và nghỉ ngơi cùng vợ và các con. Đó là hai sự thiếu vắng quan trọng. Pep được coi là thuốc đặc trị Messi còn Guardiola là thủ lĩnh tinh thần của đoàn quân áo đỏ-xanh. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đụng đầu nào giữa Barca và Madrid đều là một trận cầu lớn, ở tầm thế giới.


Một bên là Jose Mourinho, thống lĩnh của Real Madrid, sẵn sàng truất ngôi vĩnh viễn Barcelona, bắt đầu bằng chiếc Cúp Nhà vua ở năm thứ nhất dẫn dắt “đàn kền kền trắng”, chức vô địch Liga ở năm thứ hai và ở năm thứ ba mục tiêu là Decima (danh hiệu lần thứ 10 tại Champions) và tất nhiên cả Siêu Cúp Tây Ban Nha này nữa, nhất là khi lượt về sẽ được tổ chức trên sân Bernabeu.


Một bên là Messi, vị thánh và biểu tượng của barcelonismo (chủ nghĩa Barca), chủ nhân của ba Quả bóng Vàng liên tiếp, trong một đội bóng lớn được một HLV “Made in Masia” dẫn dắt để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tiếp tục truyền thống chiến thắng trong các trận kinh điển (9 thắng, 4 hòa và 2 thua trong 15 lần gặp nhau trong bốn năm dưới thời của Pep Guardiola).


Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến mức người ta còn quên không nhắc tới vụ “Người đặc biệt” Mourinho chọc mắt Vilanova cách nay một năm, thậm chí còn coi nó như một cái gì đó rất bình thường trong thế giới bóng đá. Sau khi được tha bổng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha hôm nay ngạo nghễ trở lại Barcelona với tư cách là người dẫn dắt Madrid đánh bại Barca ngay tại thánh địa Camp Nou cách đây bốn tháng để cuối cùng giành chức vô địch Liga. Tuy nhiên, mối lo của Mou hiện nay là phong độ của Cristiano Ronaldo. Trong trận gặp Valencia vào đêm chủ nhật vừa qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không một lần bắn phá cầu môn đối phương, trong khi Khedira phải xuất phát trên băng ghế dự bị còn Di Maria thì bị chuột rút ở phút thứ 60, một dấu hiệu của sự khởi động kém kỹ càng.


Khi bị hỏi về tình trạng thể lực của các cầu thủ áo trắng, HLV tự phong cho mình cái tên “The only one” (Người duy nhất) thừa nhận “các điều kiện hiện nay không phải là lý tưởng nhưng chẳng làm gì phải kêu ca hoặc kiếm c vì mùa bóng mới bắt đấu và vẫn còn 10 tháng thi đấu nữa”, đồng thời khẳng định Siêu Cúp Tây Ban Nha là chiêc cúp ít quan trọng nhất trong bốn danh hiệu tranh giành với Barca (Cúp Nhà vua, La Liga, Champions và Siêu cúp TBN), thậm chí nếu cần ông sẵn sàng chọn thua để chiến thắng tại Liga.


HLV Mourinho còn bác bỏ đánh giá “Barca làm bá chủ nền bóng đá thế giới trong những năm qua”, như sự tôn vinh của báo chí và dư luận, vì cho rằng không thể nói đến sự thống trị một khi CLB này không hai lần liên tiếp vô địch Champions League. Không những thế, trước đó Mourinho còn tuyên bố ông muốn “đưa Real Madrid thành CLB vĩ đại nhất trong thế kỷ XXI”, chắc chắn với hàm ý đưa Madrid làm bá chủ nền bóng đá thế giới.


Và mặc dù ngoài miệng tuyên bố “Siêu Cúp cũng chỉ là một trận đấu” và “ít quan trọng nhất trong bốn giải đấu” trong thâm tâm “Người duy nhất” thừa hiểu ý nghĩa của cuộc đọ sức này lớn như thế nào bởi vì mỗi một trận kinh điển giữa Barca và Madrid luôn được đặt dưới kính lúp của báo chí và dư luận và luôn được đem ra để làm thước đo cho trình bóng đá của mỗi đội. “Dù sao đã là giải đấu thì CLB nào cũng muốn thắng”, cuối cuộc họp báo sáng nay, Mou cũng đã thừa nhận như vậy. Mou tin với kết quả trong cuộc đối đầu gần đây nhất, thắng 2-1 cách nay bốn tháng, trong lượt về kinh điển tại Liga ngay trên thánh địa Camp Nou, ông đã tìm được chìa khóa giải mã lối chơi của đoàn quân áo đỏ-xanh.


Trong lúc đó, những người yêu mến Barca lại nhắc nhở chính khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng ông đã tìm ra phương thuốc đặc trị chống đối thủ truyền kiếp (Mou đã nghĩ thế khi loại Barca tại Champions cùng Inter) thì khi về với Real Madrid, ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên với Barca, ông đã nhận một “manita” (một bàn tay nhỏ) với trận thua 5 bàn. Các cules hy vọng đội bóng của mình sẽ lấy lại được phong độ cao nhất khi một số cầu thủ trụ cột như Pique, Iniesta và Alexis đã bình phục hoàn toàn để thay thế cho sự chám trỗ lâu nay là Mascherano, Cesc và Tello.


Tuy nhiên, Vilanova lại tỏ ra cực kỳ thận trọng khi dấu kín đội hình sẽ ra sân: “ Tất cả đều có khả năng được vào sân. Ngày mai (hôm nay) tôi mới quyết định đội hình chính thức. Tôi có một biên chế cầu thủ mà tôi rất thích”, Vilanova nói mà chẳng nói gì cả về câu hỏi của các nhà báo nhằm săn đội hình ra quân của Barca. Người kế nhiệm của Guardiola huyền thoại cũng muốn trút bỏ áp lực của trận kinh điển khi tuyên bố: “Tôi không thể sống và làm việc một cách tốt nhất bằng cách nghĩ nếu thua ngày mai cả thế giới sẽ đổ lên đầu tôi. Trong cuộc đời còn có những cái khác quan trọng hơn. Tôi muốn sống với nghề nghiệp của mình một cách bình yên. Tôi không đánh bạc gì cả”.


Nhưng Vilanova cũng “phản pháo” tuyên bố của Mourinho cho rằng “không thể nói Barca làm bá chủ bóng đá khi không hai lần liên tiếp vô địch Champions League”.


“ Đội bóng này làm được những việc không thể tin nổi, không thể ai đuổi kịp, như giành 9 trên 9 danh hiệu trong vòng hai năm và 14 trên 19 có thể trong bốn năm. Tôi không biết đó có là bá chủ hay không. Vả lại rất nhiều đội bóng được nhớ tới vì lối chơi của họ chứ không chỉ vì những chiếc cúp của họ và Barca là một trong số đó”, HLV có biệt danh “Marques” (Bá tước) ở Tây Ban Nha nhấn mạnh, trong một ám chỉ rõ ràng về sự so sánh giữa tiqui-taca của Barca và lối chơi chém đinh chặt sắt của Madrid.


Rõ ràng, không khí ở ngoài sân cỏ đã nóng lên và nó có thể sôi trong sân cỏ. Nhưng hy vọng khán giả sẽ được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn về một thứ bóng đá trình diễn, biến ảo, mạnh mẽ và hiệu quả từ hai đội bóng chứ không phải xem một scandal như vụ chọc mắt của Siêu Cúp Tây Ban Nha lần trước.



Lưu Bảo Châu