03:10 10/03/2011

Barca phá tan giấc mộng của Arsenal

Arsenal lại bị Barca chặn đứng ở Champions League. Năm ngoái, họ cúi mặt rời sân Nou Camp chấp nhận thất bại. Năm nay thì không. Họ vẫn cảm thấy oan ức dù trên thực tế, việc họ bị loại là kết cục xứng đáng.

Arsenal lại bị Barca chặn đứng ở Champions League. Năm ngoái, họ cúi mặt rời sân Nou Camp chấp nhận thất bại. Năm nay thì không. Họ vẫn cảm thấy oan ức dù trên thực tế, việc họ bị loại là kết cục xứng đáng.

Trận lượt đi ở Emirates, Arsenal đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2 - 1. Nhưng sau 90 phút ở Nou Camp, họ đã thua 1 - 3. Cả 4 bàn thắng đều do cầu thủ Barca ghi, gồm cú đúp của Messi, pha sút cận thành của Xavi và pha đánh đầu phản lưới của Busquets. Barca giành vé vào vòng tứ kết sau khi thắng với tổng tỷ số 4 - 3.

Tình huống gây tranh cãi nhất của trận đấu là chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Robin Van Persie. Trọng tài người Thụy Sỹ Busacca đã rút ra và đuổi Van Persie vì lỗi cố tình đá bóng dù đã có còi ở phút 56, khi tỉ số vẫn đang là 1 - 1. Theo lời HLV Wenger của Arsenal, chính chiếc thẻ đỏ ấy đã dẫn đến bước ngoặt của trận đấu: "Chúng tôi đã có thể thắng họ.

Tôi cảm nhận được rằng chúng tôi sẽ vùng lên trong hiệp hai, như trận lượt đi. Nhưng chiếc thẻ đỏ kỳ quặc và điên rồ ấy đã làm thay đổi mọi thứ. Ông ta đã giết chết một trận đấu đầy hứa hẹn". Van Persie thì gọi đó là một "trò đùa". "Làm sao mà tôi nghe được tiếng còi giữa 95.000 người nhảy nhót điên cuồng", tiền đạo người Hà Lan nói. "Tôi không thể hiểu nổi trọng tài đã nghĩ gì. Nếu là 3, 4, hay 5 giây, bạn còn có thể kiểm tra (xem có việt vị hay không). 1 giây? Đó là một trò đùa".

Niềm vui của các cầu thủ Barca sau khi vượt qua Arsenal. Ảnh: AFP/TTXVN


Đúng là trọng tài Busacca đã quá nặng tay trong tình huống rút thẻ với Van Persie. Nhưng trước đó, ông đã không thổi phạt penalty đối với Arsenal khi Djourou đốn ngã Messi trong vòng cấm và người ta cảm thấy rất kỳ lạ khi trung vệ Koscielny của Arsenal không bị đuổi khỏi sân sau vô số pha phạm lỗi.

Trọng tài Busacca đã có một trận đấu tồi tệ, mắc nhiều sai lầm. Nhưng chiến thắng dành cho Barca là hoàn toàn xứng đáng. Bởi ngay từ khi chưa bị mất người, Arsenal đã bị Barca dồn ép và gần như không tổ chức được một pha lên bóng nào thực sự có nét. Theo thống kê, Barca kiểm soát gần 70% thời lượng bóng lăn, trong khi của Arsenal là chỉ hơn 30%.

Tổng số đường chuyền mà Barca tung ra là 738, gần gấp tư của Arsenal (199). Và rõ nhất là số cơ hội. Trong khi các cầu thủ Barca tung ra tới 19 cú sút, các cầu thủ Arsenal thậm chí không có nổi một lần trực tiếp khiến Valdes phải trổ tài. Sau trận đấu, HLV Guardiola đã nói thẳng: "Làm sao họ (Arsenal) có thể xứng đáng đi tiếp khi không thực hiện nổi 3 đường chuyền liên tục".

Nhìn một cách tổng thể, nếu Barca không thể đoạt vé đi tiếp thì đó mới là một cú sốc. Họ có một hàng tiền vệ gồm toàn những kỹ thuật gia siêu hạng, với kỹ năng cầm bóng và chuyền bóng đều thuộc dạng hàng đầu. Họ có những quái kiệt ở mọi tuyến. Và quan trọng nhất, họ có Messi, Quả bóng Vàng 2009 và 2010. Ở Nou Camp, tiền đạo người Áchentina một lần nữa khắc sâu thêm nỗi ám ảnh mang tên anh vào tâm trí Almunia: Cú đúp hôm thứ ba đã nâng số bàn thắng anh ghi được vào lưới thủ thành tội nghiệp này lên con số 6.

Vì thế, cách phản ứng hay nhất của Arsenal là hãy im lặng chấp nhận thất bại, rút tỉa những kinh nghiệm, và quay về nước Anh chiến đấu cho hai mục tiêu còn lại là chức vô địch Premier League và Cúp FA. Tấm vé vào vòng tứ kết chỉ đơn giản là đã được trao vào tay người xứng đáng hơn. Nếu cần một tấm gương, hãy nhìn sang AS Roma.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân của Shakhtar Donetsk, đội bóng Italia cũng bị một thẻ đỏ từ sớm, thậm chí còn sớm hơn so với thời điểm Van Persie bị đuổi khỏi sân (Mexes nhận thẻ vàng thứ 2 từ phút 41). Song họ đã biết chấp nhận chiếc thẻ đỏ ấy và chấp nhận thất bại như là một phần của cuộc chơi (Roma thua chung cuộc 2 - 6). Đôi khi, thắng thua không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cách bạn đối diện với nó.

Tuệ Minh