Tấm lòng kiều bào Anh với miền Trung

Là một trong những người Việt đầu tiên mở quán ăn Việt tại London, vợ chồng anh Lê Ngọc Linh và chị Nguyễn Thị Bích Nhung đã nếm đủ những “đắng, cay, mặn, ngọt” suốt 18 năm qua để gây dựng nên một Sài Gòn Mới (New Sai Gon) với những món ăn thuần Việt thu hút thực khách phương Tây. Nhưng với vợ chồng anh chị, New Sai Gon giờ đây không chỉ là kế sinh nhai mà đã trở thành nơi gặp gỡ, hội tụ những người Việt xa xứ vẫn nặng lòng hướng về quê hương.

Vợ chồng anh chị Linh - Nhung mong sớm về quê hương giúp đồng bào miền Trung.


Những cảnh tượng tàn phá tang thương của cơn bão số 10 ập vào miền Trung cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua cùng hình ảnh lam lũ cơ cực của đồng bào nơi quê nhà đã thôi thúc anh chị tổ chức một đêm quyên góp gửi về miền Trung.


Anh chị Linh - Nhung vốn không xa lạ với các hoạt động gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào quê hương nhưng với họ, lần tổ chức buổi quyên góp diễn ra tối 13/10 vừa qua tại quán New Sai Gon còn có thêm ý nghĩa đặc biệt: Vừa để góp phần chia sẻ với đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa để bày tỏ lòng tri ân của cộng đồng người Việt tại Anh đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con của quê hương Quảng Bình.


Để có được sự tham gia của hàng trăm kiều bào đang sinh sống và làm ăn tại London, chỉ trong vài ngày, anh chị Linh - Nhung cùng các anh em đã đi đến từng nhà gửi thông báo, vận động cộng đồng tham gia quyên góp. Tối 13/10, sau khi dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không ít người đã hướng ánh mắt xúc động vào các màn hình TV đang trình chiếu những hình ảnh tư liệu về cơn bão số 10. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào như sợi dây bền chặt kết nối người Việt, dù ở trong hay ngoài nước thì cũng vẫn là người cùng một nhà, nào đâu kể khoảng cách địa lý.


Bên cạnh hình thức ủng hộ trực tiếp, cộng đồng kiều bào cũng tích cực tham gia phiên đấu giá do chính chủ quán chủ trì, trong đó có cả các hiện vật do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh gửi tặng, để gây thêm quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Những bức tranh thêu cảnh quê hương bình dị hay phong cảnh Vịnh Hạ Long cùng những chiếc bình gốm sứ Bát Tràng đã được những người con Việt tại Anh mua về với sự trân trọng như để nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn. Cho đến cuối buổi lễ, số tiền quyên góp được đã lên hơn 18.200 bảng Anh (khoảng hơn 600 triệu đồng).


Tới dự và tham gia buổi quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Vũ Quang Minh cho biết trong những năm qua, cộng đồng người Việt tại Anh ngày càng có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Bên cạnh việc tổ chức các buổi quyên góp để ủng hộ đồng bào quê nhà mỗi khi có thiên tai bão lũ xảy ra, bà con còn tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ ủng hộ bộ đội Trường Sa, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, trẻ em bị bệnh tim…


Khi tôi ngồi ghi lại những dòng này nơi nước Anh xa xôi, dải đất miền Trung lại đang oằn mình chống chọi với một cơn bão mới. Gọi điện cho tôi, anh Linh thông báo vẫn tiếp tục có bà con đến gửi tiền ủng hộ đồng bào quê nhà. Anh chị đang gấp rút thu xếp để có thể sớm đáp máy bay về quê hương, đến với đồng bào vùng bão lũ để chia sẻ, gửi trao tấm nghĩa tình của cộng đồng kiều bào tại Anh.


Bài và ảnh: Đỗ Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN