Đụng độ đẫm máu tại Ai Cập

Ai Cập đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 1 tháng, trong bối cảnh bạo lực bùng phát trên cả nước sau khi lực lượng an ninh tiến hành giải tán những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. Đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã làm hơn 1.000 người thương vong.


 

Một phụ nữ Ai Cập đang cố gắng ngăn cản xe ủi của quân đội không chèn lên một người bị thương trong cuộc dẹp loạn đẫm máu tại Cairo ngày 14/8. Ảnh: AFP

 

Tuyên bố của Phủ Tổng thống Ai Cập được phát trên truyền hình nhà nước ngày 14/8 nêu rõ tình trạng khẩn cấp bắt đầu có hiệu lực từ 16 giờ 00. Chính phủ cũng áp đặt lệnh giới nghiêm hàng ngày từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau tại Cairo và 13 tỉnh khác.


Một quan chức y tế Ai Cập cho biết có ít nhất 95 người thiệt mạng và 874 người bị thương trong cuộc đụng độ ngày 14/8 giữa những người biểu tình ủng hộ ông Morsi và lực lượng an ninh ở hai quảng trường chính của Ai Cập là Rabaa El-Adaweya, phía bắc thủ đô Cairo và Nahda ở Giza, nơi diễn ra các cuộc biểu tình ngồi từ ngày 28/6. Hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin, riêng tại quảng trường Rabaa El-Adaweya đã có ít nhất 124 người thiệt mạng.


Trong khi đó, người phát ngôn của tổ chức Anh em Hồi giáo Ahmed Aaref cho rằng có hơn 2.200 người thiệt mạng và gần 10.000 người bị thương trong các cuộc đụng độ. Hiện lực lượng an ninh Ai Cập đã kiểm soát hoàn toàn hai quảng trường trên.


Các nguồn tin cho biết một nhà quay phim làm việc cho hãng truyền thông Sky News của Anh đã thiệt mạng ở Cairo khi lực lượng an ninh Ai Cập giải tán những người biểu tình. Nhà quay phim Mick Deane 61 tuổi, bị bắn chết trong lúc tác nghiệp cùng một nhóm đưa tin về tình hình bạo lực ở Cairo.


Cùng ngày, làn sóng biểu tình diễn ra ở nhiều nơi khắp Ai Cập. Những người ủng hộ ông Morsi đã đốt 3 nhà thờ ở khu vực miền Trung Ai Cập, phong tỏa một phần đường phố chính ở quận Mohandeseen của tỉnh Giza lân cận. Đụng độ cũng xảy ra tại thành phố lớn Alexandria và các thành phố Minya và Assiut. Tất cả các tuyến đường sắt đi và đến Cairo đều ngừng hoạt động ngày 14/8 nhằm không để người ủng hộ ông Morsi tụ tập, sau khi quân đội giải tán người biểu tình khỏi các lán trại ở thủ đô Cairo.


Trước những diễn biến nguy hiểm tại Ai Cập, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày đã lên án tình trạng bạo lực và kêu gọi toàn thể người dân nước này tập trung nỗ lực thúc đẩy hòa giải dân tộc. Liên minh châu Âu (EU) cũng lên án tình trạng bạo lực và bày tỏ "hết sức lo ngại" về hành động trấn áp của lực lượng an ninh. Bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU, nhấn mạnh "đối đầu và bạo lực không phải là giải pháp cho các vấn đề chính trị".


Lo ngại về tình trạng bạo lực, Bỉ đã quyết định đóng cửa đại sứ quán tại Ai Cập. Tất cả nhân viên sứ quán Bỉ sẽ được di tản khỏi Cairo trong thời gian sớm nhất.


Bộ Ngoại giao Iran ngày 14/8 cũng ra tuyên bố lên án bạo lực gây nhiều thương vong ở Ai Cập, đồng thời nêu rõ Tehran rất lo ngại về hậu quả của “cuộc thảm sát” tại Cairo.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập có những bước đi nhanh chóng nhằm chấm dứt một "cuộc thảm sát" ở Ai Cập và cho rằng sự im lặng của cộng đồng quốc tế đã mở đường cho cuộc trấn áp bạo lực của các nhà chức trách nước này.


Hoài Thanh (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN