03:15 17/03/2015

Bạo động leo thang, cảnh sát Ukraine được lệnh 'bắn chết'

Cảnh sát Ukraine nhận được lệnh sử dụng đạn thật trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở thành phố Konstantinovka sau khi một bé gái 8 tuổi thiệt mạng do bị một xe bọc thép của quân đội đâm phải và lái xe bỏ trốn.

Cảnh sát Ukraine nhận được lệnh sử dụng đạn thật trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở thành phố Konstantinovka sau khi một bé gái 8 tuổi thiệt mạng do bị một xe bọc thép của quân đội đâm phải. Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn.

Người dân vây quanh một xe bọc thép của quân đội.


Theo cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko, lệnh "bắn chết" được thi hành ở Konstantinovka để ngăn những người cố “kích động” bạo lực. “Nếu kẻ nào đó ở Konstantinovka sử dụng vũ khí để chống đối luật của nhà chức trách Ukraine, sử dụng vụ tai nạn này phục vụ cuộc bạo động lớn, thì chúng tôi sẽ bắn một phát cảnh cáo, và sau đó là bắn chết. Nếu không có đủ thời gian để cảnh cáo, chúng tôi sẽ bắn chết ngay lập tức…”.

Căng thẳng đã gia tăng ở thành phố Konstantinovka sau khi một số binh sĩ Ukraine lao xe bọc thép vào thành phố với tốc độ cao, mất kiểm soát phương tiện rồi đâm vào một đám đông người bộ hành. Bộ Nội vụ Ukraine tối 16/3 cho biết: “Vụ tai nạn diễn ra ở đường Lomonosov gần bệnh viện số 5 của thành phố. Ba khách bộ hành bị một xe chiến đấu đâm phải. Một bé gái 8 tuổi đã thiệt mạng tại hiện trường, một phụ nữ và một cháu bé khác trong xe đẩy được đưa đến bệnh viện”.

Xem video người dân nổi giận tại cơ sở của quân đội Ukraine:



Trong khi đó, người dân địa phương tin rằng vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lái xe đang trong tình trạng say xỉn. Theo báo chí địa phương, những kẻ gây ra vụ việc đã trốn khỏi hiện trường, còn cơn phẫn nộ của người dân địa phương thì bùng lên thành xung đột, họ ném đá vào các phương tiện an ninh.

Tờ Sputnik đưa tin, người dân địa phương nhanh chóng vây quanh các tụ điểm của quân đội, lực lượng đồn trú trong ngôi trường ở địa phương, yêu cầu giao nộp những người liên quan. Đám đông cũng được cho đã châm lửa ở lối vào kí túc xá của lực lượng Ukraine.

Trả lời phỏng vấn tờ Sputnik, một nhân chứng cho biết: “Vào buổi tối, gần khu kí túc xá của quân đội, nhiều người dân địa phương tụ tập. Họ hô lớn 'Phát xít!' và ném đá vào cửa sổ của các tòa nhà, phóng hỏa hai chiếc xe của lực lượng cảnh vệ quốc gia và lật đổ chiếc thứ ba. Phản ứng lại, lực lượng an ninh bắn cảnh cáo nhiều phát súng”. Một người trong đám đông tức giận đã ném một quả bom xăng vào cửa sổ của kí túc xá.

Những binh sĩ Ukraine gây ra vụ tai nạn trên được cho đã chạy trốn khỏi hiện trường bằng taxi. Nhà chức trách sau đó tuyên bố những kẻ gây ra vụ việc đã bị bắt giữ. Ông Vyacheslav Abroskin, cảnh sát trưởng khu vực Donetsk, trung thành với Kiev, tuyên bố: “Những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ việc, hai binh sĩ, đã bị bắt giữ và giao nộp cho công tố viên quân đội”.

Theo các bản tin chưa được xác minh trên truyền thông xã hội, quân tăng viện đã được điều đến Konstantinovka để dập tắt cuộc bạo động. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine tuyên bố một nhóm đã được điều đến thành phố trên để dẫn đầu cuộc điều tra, cam kết trừng phạt những người chịu trách nhiệm.

Ilya Kiva, một người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho vùng Donetsk, cam kết “kẻ chủ mưu” sẽ sớm bị bắt và trừng phạt, đồng thời kêu gọi người dân Konstantinovka giữ bình tĩnh và không kích động bạo lực.


Anh Tiếu (Theo RT)