12:01 12/12/2014

Bán kết lượt về AFF Cup: Thêm một lần lỡ hẹn

Đội tuyển Việt Nam một lần nữa đã không thể bước lên ngôi vương AFF Suzuki Cup khi để thua thảm hại đối thủ Malaysia ở bán kết lượt về ngay tại “chảo lửa” Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam một lần nữa đã không thể bước lên ngôi vương AFF Suzuki Cup khi để thua thảm hại đối thủ Malaysia ở bán kết lượt về ngay tại “chảo lửa” Mỹ Đình.

Sự cổ vũ hết mình của các cổ động viên cũng không thể giúp các cầu thủ của chúng ta giành được kết quả như mong đợi, mà ngược lại.

Có chứng kiến cái cảnh hừng hực trên sân Mỹ Đình chiều 12/12, mới càng thấm nỗi đau của các CĐV khi phải nhìn lưới nhà rung lên hết lần này tới lần khác, không phải nhờ tài năng của các cầu thủ phía bạn, mà vì sự kém cỏi khó hiểu của các cầu thủ chủ nhà. SVĐ Mỹ Đình không còn một chỗ trống và được phủ đỏ bởi cờ và những chiếc áo mang hình cờ đỏ sao vàng. Những tiếng hô: Việt Nam, Việt Nam vô địch!... rầm vang. Những màn ánh sáng trên khán đài được thắp lên của 4 vạn khán giả, những làn sóng người cuồn cuộn để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Tưởng chừng không gì có thể nóng hơn và tưởng chừng, với từng ấy những yêu thương, lợi thế, các cầu thủ của chúng ta phải làm được hơn những gì họ đã làm được trước sức ép của hàng vạn CĐV Malaysia trong trận lượt đi.

Nỗi buồn của các cầu thủ Việt Nam.


Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra không hề như mong đợi. Đội khách có sự trở lại quan trọng của 2 tiền vệ Yahyah và Anand và đã mạnh hơn so với trận đấu diễn ra tại Malaysia. Còn về phía Việt Nam, bộ ba Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương - những cầu thủ đạt phong độ cao suốt từ vòng bảng có mặt ngay từ đầu trận đấu.

Với đội hình gần như đầy đủ các trụ cột, nhưng không hiểu vì sao các tuyển thủ VN thi đấu rệu rã đến vậy. Ngay từ phút thứ 4 của trận đấu, càng không thể ngờ chúng ta lại liên tiếp để thủng lưới, trong những pha bóng hoàn toàn không hề thuyết phục của phía đội bạn, mà chỉ là bởi sự yếu kém và sai lầm liên tiếp của hàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam, cùng với sự yếu kém thấy rõ của thủ môn Nguyên Mạnh. Thậm chí, chính Tiến Thành đã “cống hiến” một bàn thắng cho đội tuyển Malaysia khi bóng đập người anh sau cú chuyền của Indra Putra.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, nên tỷ số 4 - 1 khi kết thúc hiệp 1 thật sự là điều mà đội tuyển Việt Nam phải trả giá.

Bước sang hiệp 2, sự nỗ lực của Công Vinh đã đem lại bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng một “cánh én không đủ làm nên mùa xuân”. Và quả thật, cũng phải thừa nhận, cùng với những sự yếu kém của hàng thủ, thì hàng công của chúng ta cũng khá “vô duyên” với bàn thắng trong trận đấu lượt về, rất nhiều pha tưởng chừng mười mươi có thể ghi bàn, nhưng rồi thần may mắn vẫn từ chối các cầu thủ Việt Nam. Đành chấp nhận với tỷ số cuối cùng 4 - 2 nghiêng về đội bạn, đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa lỗi hẹn với người hâm mộ khi dừng chân ở vòng bán kết của AFF Cup năm nay.

Nhưng bên cạnh nỗi buồn lớn không gì xóa nổi, vẫn còn một niềm tự hào mà chúng ta có thể thắp lên trên sân Mỹ Đình, đó là tinh thần “thượng võ” đã được duy trì trong suốt trận đấu, cho tới phút cuối, dù chúng ta đã thua. Không có một thái độ hằn học, trả đũa, không có một sự quá khích nào trên sân, dù người Mã đã phải vô cùng lo lắng trong những ngày qua, bởi máu của CĐV Việt Nam đã phải rơi trên đất Mã. Chúng ta đã đón những cầu thủ và CĐV Mã với một tinh thần chủ nhà mến khách nhất có thể. Đó, chính là sự trả lời đích đáng nhất cho những gì mà những CĐV quá khích của Malaysia đã gây ra!

Sau trận đấu, HLV trưởng Malaysia đã bất ngờ khi các cầu thủ của mình chỉ được 4 cơ hội nhưng đã tận dụng được cả 4 cơ hội đó ngay trong hiệp 1. Và Malaysia xứng đáng có mặt trong trận chung kết gặp Thái Lan. Còn với ông Miura, vị HLV người Nhật Bản cho rằng đây là trận đấu tồi nhất của Việt Nam, không chỉ về mặt tỷ số.

Bài và ảnh: Lê Sơn