04:08 18/04/2012

Bán kết lượt đi Champions League: Một Real “xấu xí”

Một trận đấu đáng chán của Real. Không chỉ vì họ để thua (dù chỉ là 1-2) mà đáng thất vọng hơn là những gì họ thể hiện ở Allianz Arena...

Một trận đấu đáng chán của Real. Không chỉ vì họ để thua (dù chỉ là 1-2) mà đáng thất vọng hơn là những gì họ thể hiện ở Allianz Arena. Có thể tóm tắt bằng mấy vấn đề nhức nhối: phòng ngự quá tệ (dở nhất là Ramos), phối hợp tấn công gần như không có đường nét gì, thua kém Bayern về tốc độ, không kiểm soát được trung tuyến nên không áp đặt được thế trận và cung cấp bóng đủ nhiều cho Ronaldo hay Benzema còn bản thân Ronaldo chơi mờ nhạt bất chấp việc anh đã kiến tạo cho Oezil ghi bàn. Cuối cùng, Real của Mourinho lại khiến không ít người yêu mến họ thất vọng vì họ tái diễn lối đá thô bạo trái với bản sắc và điều đó lại xảy ra trong những tình huống rất vô lý.

Ronaldo chơi mờ nhạt trước Munich - Ảnh Getty



Không hiểu là mải nghĩ đến trận kinh điển với Barca nên phân tán tư tưởng hay đây mới là hình ảnh trung thực về Real. Cần phải nói rằng tất cả những đối thủ mà họ đã gặp và thường thắng đậm ở Champions League từ đầu mùa đến trước trận BK này đều không cùng đẳng cấp với họ. Bayern mới là địch thủ thực sự xứng tầm với Real (hơn tất cả những đội họ gặp từ đầu mùa). Và ngay khi gặp phải đối thủ cùng đẳng cấp, đội bóng của Mourinho lại chơi dở.

Ở hàng thủ, Ramos đá quá chán. Trong tình huống Ribery mở tỷ số thì anh thay vì phá bóng mạnh và dứt khoát lại lúng túng để bóng bật ra đến đúng tầm sút của “Gã mặt sẹo”. Vẫn là Ramos tỏ ra chậm chạp không theo kịp Gomez để tiền đạo của Munich tung ra cú sút cận thành cực kỳ nguy hiểm khiến Casillas phải trổ tài cứu thua ở cuối hiệp 1. Cũng là Ramos phạm lỗi với Gomez ngay mép vòng cấm khiến Real phải chịu quả phạt nguy hiểm mà may cho họ là Bayern thực hiện bất thành. Tiếp tục là Ramos có pha vào bóng thô bạo với Mueller nhưng lại hoàn toàn không cần thiết để phải nhận thẻ vàng. Đầu hiệp 2 vẫn là Ramos có pha phá bóng lóng ngóng ngay trước khung thành và để Gomez có cơ hội dứt điểm nguy hiểm. Tóm lại là Ramos đã có một trận đấu “vứt đi”.

3 hậu vệ còn lại của Real cũng chỉ dừng ở mức ít mắc sai lầm hơn Ramos mà thôi. Ở cánh trái, Coentrao bị Robben rồi Lahm “quay” như chong chóng và qua mặt dễ dàng mà một trong số đó đã dẫn đến bàn thắng quyết định cho Munich. Lỗi đầu tiên thuộc về Coentrao vì anh để cho Lahm đi qua rồi tạt bóng vào trong. Lỗi tiếp theo thuộc về Pepe (không cắt được quả tạt của Lahm) và Arbeloa (bất lực dù áp sát Gomez).

Các hậu vệ Real đá dở nhưng đã thế họ lại không được cặp tiền vệ trung tâm Khedira và Alonso hỗ trợ phòng ngự một cách hiệu quả. Hai tiền vệ này của Real một mặt không tung ra được những cú sút xa đe dọa khung thành Munich để tăng thêm tính đa dạng và đột biến trong cách tấn công của Real. Mặt khác, họ gần như không hỗ trợ Coentrao chống lại những pha tập kích từ cánh phải của Lahm và Robben. Do khả năng tranh chấp tay đôi và thu hồi bóng của Khedira và Alonso kém hiệu quả nên Real không kiểm soát được trung tuyến trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thời điểm họ cầm bóng tốt hơn Bayern và làm chủ tuyến giữa chỉ diễn ra trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu cho tới trước khi bị Ribery chọc thủng lưới.

Lối chơi tấn công của Real trận này về cơ bản là không có đường nét gì. Nó được triển khai theo kiểu “tự thân vận động” là chính. Những pha phối hợp như kiểu Oezil chuyền bóng cho Benzema đột nhập cấm địa Munich rồi sút chân phải buộc Neuer đẩy bóng cứu thua ở đầu hiệp 1 hay pha phản công dẫn tới bàn gỡ 1-1 của Oezil là những tình huống hiếm hoi mà cầu thủ Real phối hợp bóng tốt với nhau. Còn lại thì người ta thường thấy Ronaldo, Oezil, Di Maria và dĩ nhiên là cả Benzema nữa phải tự mình xoay sở bằng những nỗ lực cá nhân để tìm kiếm bóng và tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Các tiền đạo vừa đói bóng vừa mất “liên lạc” với nhau nên Real tạo ra rất ít tình huống nguy hiểm cho khung thành Bayern và người chơi tốt nhất trong số các ngôi sao tấn công của họ là Benzema trong khi chẳng ai còn nhận ra một Ronaldo ghi cả đống bàn thắng ở Liga nữa.

Siêu sao Bồ Đào Nha tung ra 3 cú sút trong hiệp 1 thì 2 quả đá phạt hoàn toàn vô hại còn một pha xâm nhập cấm địa Munich và sút bóng sống thì lại vọt xà. Hiệp 2 anh một mình đối mặt với Neuer thì lại đá quá nhẹ và đúng người thủ môn Munich. Pha dứt điểm tầm thường và cũng có thể nói là một trận đấu tầm thường của một tiền đạo đang đạt hiệu suất ghi bàn phi thường ở Liga. Tất nhiên là Ronaldo đã chuyền bóng cho Oezil ghi bàn ở Allianz Arena nhưng điều đó không thể bù lại cho 93 phút nhạt nhòa của anh trước Munich. Nếu không phải vì các hậu vệ chủ nhà bỗng nhiên dâng cao và tỏ ra sơ hở một cách khó hiểu thì Real đã chẳng có bàn thắng làm “quà” lúc ra về.

Cuối cùng là vấn đề hình ảnh. Lại là một câu chuyện cũ nhưng với tất cả sự tôn trọng dành cho một thực thể nổi tiếng như Real, vẫn phải nói rằng ngay cả khi có giành được danh hiệu gì ở mùa này chăng nữa thì Mourinho cũng đã làm mất bản sắc của họ. Trước Munich, họ có nhiều pha đá khá thô bạo mà tính chiến thuật của nó lại chẳng có gì. Nó rất khác với kiểu đá nhiều khi cũng khá rắn nhưng có tính chiến thuật cao của các hậu vệ Italia. Đó là lí do vì sao mà dù Mourinho có ra sức nhồi nhét vào đầu hậu vệ Real những ý tưởng phòng ngự này kia thì họ vẫn chỉ là “tiều phu đốn củi” chứ không thể trở thành chuyên gia phòng ngự đẳng cấp được. Ngoài pha đá sau chẳng đâu vào đâu của Ramos với Mueller thì cuối trận đến lượt Marcelo đá thẳng vào chân Mueller một cách thô bạo.

Nếu chỉ đơn thuần nói về mặt số học thì thất bại 1-2 thực ra chưa phải là thảm họa nếu không muốn nói là Real vẫn còn nhiều cơ hội vượt qua Munich nhờ bàn thắng gửi lại Allianz Arena của Oezil. Tuy nhiên, cách mà Real chơi bóng trong trận bán kết lượt đi này lại không mang đến nhiều hứa hẹn như tỷ số của trận đấu. Trừ khi chúng ta được chứng kiến một Real khác hẳn ở trận lượt về sau đây 1 tuần hoặc là Munich phải mắc sai lầm nghiêm trọng để Real có “quà” mà tận hưởng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến trận “kinh điển” rồi. Nếu Real đá như đá với Munich, họ không thua Barca mới là chuyện lạ…

Mourinho đang nghĩ quá nhiều về trận kinh điển hay là vì Real chỉ có thể “bắt nạt” các đội bóng từ yếu đến tương đối mạnh ở Liga và Châu Âu mà thôi, còn khi đụng phải những đối thủ thực sự cùng đẳng cấp thì họ lại trở nên tầm thường như hình ảnh thường thấy của Ronaldo trong các trận đấu lớn vậy?!

Theo Thethaovanhoa.vn