06:09 28/06/2012

Bán kết Đức – Italia: Lịch sử có đổi thay?

Lần lượt vượt qua Hy Lạp và Anh ở tứ kết đầy ấn tượng, Đức và Italia lại có cơ hội tái ngộ nhau ở trận bán kết EURO 2012. Liệu trong “cuộc chiến” được xếp vào hàng kinh điển này, người Đức sẽ thay đổi lịch sử - chưa từng đánh bại đoàn quân Thiên thanh ở bất kỳ giải đấu chính thức nào?

Lần lượt vượt qua Hy Lạp và Anh ở tứ kết đầy ấn tượng, Đức và Italia lại có cơ hội tái ngộ nhau ở trận bán kết EURO 2012. Liệu trong “cuộc chiến” được xếp vào hàng kinh điển này, người Đức sẽ thay đổi lịch sử - chưa từng đánh bại đoàn quân Thiên thanh ở bất kỳ giải đấu chính thức nào?


Quá khứ hay hiện tại, Italia chính là đối thủ mà đội tuyển Đức muốn né tránh nhất. Đơn giản, họ đã hoàn toàn bất lực trước người Italia ở mọi giải đấu chính thức. Tại World Cup 1982, trong trận chung kết, Italia với sự tỏa sáng của Paolo Rossi đã thắng Đức 3 - 1 tại Bernabeu. Và mới đây nhất tại World Cup 2006 diễn ra trên chính quê hương mình, người Đức lại một lần nữa ôm hận khi đón nhận thất bại 0 - 2 bởi hai pha lập công của Grosso và Del Piero. Đó là chưa kể đến 5 lần đối đầu gần đây nhất, Azzurri đã thắng 3, hòa 2.


 

Đội tuyển Đức đã trình diễn lối chơi toàn diện từ đầu giải. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Suốt 17 năm qua, Đức chưa hề đánh bại Italia ở mọi giải đấu. Ngoài trận Đức thắng Italia 2 - 0 trong trận giao hữu hồi năm 1995, hai đội gặp nhau tổng cộng 5 lần và Azzurri thắng 3, hòa 2, một thành tích đầy thuyết phục khi đối đầu đội bóng lớn.

 

Trong quá khứ, Đức và Italia đã 30 lần đối đầu (Đức thắng 7, hòa 9).

 

Đức gặp Italia 7 lần tại các giải đấu lớn, song không lần nào đánh bại Italia.

 

Trước trận gặp Italia, Đức đã thắng 15 lần liên tiếp, trong đó riêng Klose và Gomez ghi được 19 bàn.

Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà Phillip Lahm - người được xem là điểm tựa tinh thần của “xe tăng” nói rằng anh muốn gặp tuyển Anh ở bán kết hơn là Italia. Đó không phải là sự xem thường đối với “Tam sư”, mà người Đức cảm nhận được những khó khăn, bất trắc khi đối đầu với Italia. Thậm chí Mesut Oezil, cầu thủ được đánh giá tài năng nhất trong đội hình Mannschaft cũng phải lên tiếng thừa nhận “Chúng tôi không vui chút nào với quá khứ đó”. Những gì đã diễn ra trong quá khứ rõ ràng chẳng đáng để mà vui chút nào với người Đức. Và câu hỏi được đặt ra lúc này, đó là người Đức với một thế hệ chín muồi - những con người đã lập nên kỳ tích 15 chiến thắng liên tiếp và dường như vẫn chưa muốn dừng lại, liệu có đủ sức để gánh vác nhiệm vụ mà thế hệ đi trước chưa thể làm được - đánh bại Italia?


Lịch thi đấu

1 giờ 45, ngày 29/6,

 Đức – Italia

Sân Narodowy (Vácxava). Trọng tài Stephane Lannoy, người Pháp.

Tại EURO năm nay, Đức với một lực lượng đồng đều đang tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ. Họ chính là đội bóng duy nhất tại giải đấu này chưa để mất một điểm nào, khi giành trọn 3 chiến thắng ở bảng đấu “tử thần” và dễ dàng vượt qua Hy Lạp 4 - 2 ở tứ kết. Thế nên, thật không bất ngờ khi họ được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch và cũng không có gì gọi là quá nếu như người Đức lần thứ tư bước lên bục vinh quang trong lịch sử các kỳ EURO. Tuy nhiên, để làm được điều đó, người Đức trước tiên cần phải đánh bại Italia ở trận bán kết diễn ra vào rạng sáng mai - một thử thách không hề dễ dàng chút nào.


Nếu như Đức đang sở hữu hàng công mạnh nhất với 9 bàn từ đầu giải, thì Italia vẫn cho thấy sự lì lợm với một hàng thủ chắc chắn khi mới 2 lần để thủng lưới, thành tích ấn tượng không thua gì năm 2006. Sự chắc chắn đó khiến không ít người đang tự hỏi phải chăng Italia 2012 đang đi trên con đường của Italia 2006 huyền thoại. Bất chấp những nghi ngờ bởi scandal dàn xếp tỷ số, Italia vẫn đứng trên đôi chân huyền ảo của Pirlo, chất thép ở Buffon và một sức sống mới mang tên Diamanti.
Lịch sử đang ủng hộ Italia và tất cả đều nhận ra điều đó. Liệu trong cuộc chiến “sinh tử” này, người Đức có thể thay đổi được lịch sử đáng quên của mình, để tiến một bước dài cho giấc mơ vô địch đã chờ đợi suốt 16 năm qua, kể từ sau khi lên ngôi EURO 1996 tại xứ sở Sương mù.

 

Tuệ Minh